Saturday 15 December 2012

ĐÔI NIỀM CẢM XỨC về CUỘC THẢM SÁT Ở NEWTOWN - CONNECTICUT (Quang Dương)




Quang Dương
Saturday, 15 December 2012 13:22

Cuộc thảm sát kinh hoàng ở Newtown, Connecticut bên Mỹ đang làm xúc động rất nhiều người, chắc quý anh cũng đã biết.
Riêng tôi đọc tin này mà vô cùng thương xót cho các em học sinh tiểu học cũng như những thầy cô giáo, nhân viên trường bị thiệt mạng oan ức vô lý.
Tôi cảm xúc làm bài thơ nhỏ xin gửi đến quý báo để chia sẻ và xin chúng ta cùng cầu nguyện cho những linh hồn nạn nhân vô tội.
Thân kính,
Quang Dương


Đôi Niềm Cảm Xúc Về Cuộc Thảm Sát Ở Newtown, Connecticut

Đọc bản tin mà tôi rưng rưng lệ
Mắt nhìn hình nhưng sao vẫn không ngờ
Cuộc thảm sát, ôi! Kinh hồn đến thế
Nạn nhân toàn nhà giáo với trẻ thơ

Tội ngiệp quá những học sinh vô tội
Như búp non tươi mát giữa sân trường
Bỗng một phút đạn bay cuồng súng nổ
Chết sững sờ hơi sữa mẹ còn vương

Và thầy cô những con người nhân hậu
Đã gây thù chuốc oán đến gì ai
Sao định mệnh nghiệt oan và độc hại
Cướp mất đi mạng sống tháng năm dài?

Nói gì đây niềm thương tâm quá đỗi
Nghĩ đến thôi cũng đã đủ nghẹn lời
Nước mắt rơi nuốt vào tim nóng hổi
Xót xa lòng hận tiếc nén đầy vơi

Bao mạng người cùng chết oan vô lý
Bao đớn đau tang tóc chợt vài giây
Bao mẹ cha rồi than khóc vơi đầy
Bao thân thuộc bạn bè còn vật vã

Hận thù đâu mà ác nhân đến thế?
Ẩn ức nào mê muội đến cuồng si?
Giết dã man tàn ác để được gì?
Ma quỷ dữ hay người mà máu lạnh?

Cuộc đời này vốn đã nhiều bất hạnh
Trách ai đây? Quốc hội hoặc chính quyền
Luật lệ lầm hay lối sống đảo điên
Đạo đức kém, gia đình đang băng hoại?

Chỉ thương thay biết bao người vô tội
Làm nạn nhân cho những kẻ điên khùng
Rất nhiều lần thảm kịch đã cùng chung
Tuồng tích cũ bao giờ thôi diễn lại?

Quang Dương 12/2012

------------------------------------


Đào Nguyên source CNN và AP
Friday, 14 December 2012 18:59

Cali Today News - Đó là lời lên tiếng của Thống Đốc tiểu bang Connecticut Dan Malloy khi ông lên tiếng với các ký giả ở Newtown chiều thứsáu 14/12. Ông nói: “Chưa thể nói đến gượng dậy đâu, mọi người đều hiểu đây là thàm kịch chung của cả tiểu bang”
Có 20 học sinh bị bắn chết, cùng với 6 người lớn và hung thủ tại trường tiểu học Sandy Hook của thành phố Newtown. Mẹ của hung thủ tên là Nancy Lanza, giáo viên trường Sandy Hook, được khám phá đã chết tại nhà của bà ở Hoboken, New Jersey.
Được biết không ai khác nữa bị hại tại nhà này, người anh (hay em) của hung thủ đã bị cảnh sát giữ để thẩm cung, nhưng tin mới nhất cho hay người này tên là Ryan Lanza không có liên quan gì đến vụ tàn sát và cho hay từ 2 năm qua ‘không liên lạc gì với Adam Lanza’, vốn là thủ phạm vụ tàn sát.
Khẩu súng bị tịch thu tại hiện trường là khẩu Bushmaster 223 bán tự động, 2 vũ khí còn lại là 2 súng lục hiệu Sig-Sauer và Glock. Được biết thủ phạm sống với mẹ tại Connecticut và “bị rối loạn tâm lý”, theo một nguồn tin từ cảnh sát điều tra cho hay, nhưng lý do thật sự của vụ tàn sát chưa được công bố.
Cùng với vụ tàn sát khiến 33 người chết ở đại học Virginia Tech vào năm 2007, đây là vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, xảy ra trong một năm 2012 có quá nhiều vụ tương tự.
Các em học sinh của trường Sandy Hook đã bị sốc rất nặng, hình chụp và quay lại cho thấy nhiều em khóc mếu máo và kinh hoàng, cũng như cha mẹ các em khi hoảng kinh chạy đến tìm các em. Nếu tính luôn hung thủ, tổng cộng có 28 người chết và 1 người bị thương.
Được biết Adam Lanza đã lái xe của mẹ ruột đến trường và khi ra tay tàn sát “đã lầm lì không nói tiếng nào”

Đào Nguyên source CNN và AP


Trần Thị Sông Dinh
Friday, 14 December 2012 18:15

Cali Today News – Bản tin chiều thứ sáu cho thấy rằng tên cuồng sát tại một trường học đã bị chết trong trường và được nhận diện là Adam Lanza, 20 tuổi. Tên này trang bị súng đạn đầy người và chỉa thẳng vào học sinh và nhân viên bắn xối xả.
Có tới 20 trẻ em bị chết trong vụ cuồng sát ở trường học tại Newtown, Connecticut. Cộng với 6 người lớn bị chết, lên đến tổng cộng có 26 người chết.
Ngoài những nạn nhân tại trường, mẹ của hung thủ bị giết tại nhà là người chết thứ 27.

Theo ABC News, trước khi lên đường cuồng sát ở trường học, tên này đã bắn thẳng vào mặt của mẹ anh ta tại nhà, và bà ta đã chết tại chỗ. Sau đó, anh ta đã mang 2 khẩu súng ngắn bán tự động loại a Glock and a Sig Sauer và 1 khẩu súng trường bán tự động, và áo giáp chống đạn để đi vào trường học.


Lanza lái xe thẳng đến trường và nổ súng loạn xạ như đã nói trên. Sát thủ chết ngay trong trường học, có thể là chết do bị thương.

Thống đốc Dan Malloy nói tại cuộc họp báo rằng “Cái ác đã viếng thăm cộng đồng ngày hôm nay.”

TT Obama đầm đìa nước mắt, tâm tình: “Không có một phụ huynh nào ở Mỹ mà không tan nát cõi lòng như tôi đang trải qua.” Dừng một chút, tổng thống nói tiếp: “Các cháu là những đứa trẻ xinh đẹp từ 5 đến 10 tuổi…” Khi tâm tình về chuyện này, TT Obama lau nước mắt chảy ròng trên hai mắt.
Rồi Tổng thống ra lệnh treo cờ rủ… để tang cho các em học sinh vô tội.

Vụ cuồng sát này khiến cho toàn thể các trường học trong thành phố đã đóng cửa lại trong ngày hôm nay.
Đây là vụ cuồng sát quy mô vào hàng thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ, chỉ sau vụ cuồng sát ở Virginia Tech vào năm 2007 với 32 người chết.
Vụ cuồng sát hôm nay vượt qua vụ cuồng sát vào năm 1999 tại trường Columbine, mà trong vụ này đã có 13 người chết và 24 người bị thương.
Vụ này chỉ xảy ra sau vụ bắn tại khu shopping ở Oregon chỉ 3 ngày, giết chết hai người trước khi tự sát.
Vụ cuồng sát lần này thêm một lần nữa rung hồi chuông báo động: Súng ống của nước Mỹ nên được quy định và giải quyết ra sao?

Trần Thị Sông Dinh





No comments:

Post a Comment

View My Stats