Monday 31 December 2012

CHÍNH QUYỀN ĐÀ NẴNG ĐÀN ÁP, THÂN NHÂN CỒN DẦU VẬN ĐỘNG THÀNH PHỐ HOUSTON (Mạch Sống)




Ngày 29 tháng 12, 2012

Tuần qua công an Đà Nẵng đã đưa thành phần du đãng đến bao vây một gia đình giáo dân Cồn Dầu, đánh đập chủ nhà đến bất tỉnh, và hăm doạ sẽ đánh cho đến chết nếu tiếp tục tố giác chính quyền Đà Nẵng.

Bà Hoà là người bị hành hung sau khi Bà lên tiếng trả lời phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do. Đám côn đồ do công an điều động đến tận nhà của bà Hoà yêu cầu bà phải lên tiếng cải chính. Trước lời hăm doạ gây án mạng của bọn du đãng do công an đưa đến, Bà Hoà và chồng đã phải bỏ trốn. Hai người con gái lớn sống chung trong gia đình cũng phải tạm đi lánh nạn vì du đãng đã dằn mặt: Mẹ làm con chịu.

Hiện Bà Hoà và chồng đang lẩn trốn ở một nơi kín đáo, xa hẳn xứ đạo. Từ nơi lẩn trốn, Bà lại tiếp tục lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do để tố giác thủ đoạn của chính quyền Đà Nẵng (xem bài phỏng vấn: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/con-dau-family-run-assaulted-police-ml-12252012231606.html).

Hai người con của vợ chồng Bà Hoà mới đến định cư ở North Carolina, sau hơn hai năm lánh nạn ở Thái Lan. Họ đã lên tiếng báo động cho các dân biểu và thượng nghị sĩ Liên Bang thuộc tiểu bang North Carolina và yêu cầu can thiệp.

Đồng thời, Ông Nguyễn Thành Tài, cư dân Houston và có người em là Nguyễn Thành Năm đã bị công an tra tấn đến chết vào tháng 7 năm 2010, đã viết thư cho Bà Thị Trưởng Annise Parker của Houston để yêu cầu can thiệp.

Ông Nguyễn Thành Năm là giáo dân Cồn Dầu tham gia đám tang của cụ bà Maria Đặng Thị Tân ngày 4 tháng 5, 2010. Công an được chính quyền Đà Nẵng điều động từ nhiều nơi đổ về để cản chặn không cho tang quyến chôn cất cụ bà tại nghĩa trang của xứ đạo vì chính quyền Đà Nẵng rắp tâm giải toả nghĩa trang này và toàn thể xứ đạo.
Khi gia đình của cụ bà Tân nhất định không lùi bước, công an đã hành hung những người tham dự đám tang. Trên một trăm người bị đánh trọng thương, kể cả đàn ông, phụ nữ, cụ già, và trẻ em. Hai phụ nữ đã bị đánh đến sẩy thai. Ông Nguyễn Thành Năm bị đánh lỗ đầu.

Sau đó công an đã bắt giam và tra tấn 62 người trong nhiều ngày; 7 người bị tuyên án tù. Riêng Ông Năm thì bị gọi lên đồn công an để tra khảo. Mỗi lần tra khảo đều đi kèm với sự tra tấn. Lần cuối cùng Ông bị tra tấn đến chết.
Ngay sau đó, BPSOS đã sắp xếp để người anh ruột, Ông Nguyễn Thành Tài, điều trần ở Quốc Hội Hoa Kỳ về sự viêc này.

Qua sự hướng dẫn của BPSOS, Ông Tài đã viết thư và gởi trực tiếp cho Bà Thị Trưởng Houston Annise Parker để yêu cầu chính quyền Houston lên tiếng với chính quyền Đà Nẵng: “Hãy chấm dứt mọi hành vi tấn công Giáo Xứ Cồn Dầu và cử đại diện gặp luật sư của tôi để thảo luận việc bồi thường những tổn thương mà họ đã gây ra cho gia đình chúng tôi.”

Hiện nay BPSOS đang vận động một số tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ ở ngay Houston cùng lên tiếng với bà Thị Trưởng và giới truyền thông Hoa Kỳ.

Theo Ts. Nguyễn Đình Thắng cho biết, Bà Thị Trưởng Parker gần đây ký kết một thoả thuận với Thành Phố Đà Nẵng về phát triển quan hệ và có thể tiến đến kết nghĩa thành phố chị em.

“Đây là cơ hội để vận động chính quyền thành phố Houston bảo vệ cho quyền lợi của cư dân Houston”, Ông giải thích. “Qua đó, chính quyền Houston sẽ nhìn rõ chân tướng của nhà nước Việt Nam.”

Ông cũng cho biết rằng ngoài Ông Tài ra, BPSOS đang hướng dẫn thêm nhiều cư dân Houston khác cũng là nạn nhân của chế độ cộng sản Việt Nam để lên tiếng với Bà Thị Trưởng Parker.






1 comment:

View My Stats