Wednesday 5 December 2012

ÂN XÁ QUỐC TẾ TỐ CÁO BÀ HỒ THỊ BÍCH KHƯƠNG BỊ ĐÁNH TRONG TÙ (Amnesty International / BBC)






08:10 - 06/12/2012

Tổ chức Ân xá Quốc tế (AXQT - Amnesty International) vừa lên tiếng tố cáo việc tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương bị một tập thể tù nhân đánh đập hội đồng trong nhà tù K4 thuộc trại số 5 ở  huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, nơi bà đang thọ án năm năm tù về tội  mà nhà cầm quyền áp đặt cho là "Tuyên truyền chống Nhà nước".

Theo  Ân xá Quốc tế thì bà Khương bị đánh "vào mặt, vào bụng và vùng kín" mang thương tích nặng cần phải được điều trị khẩn cấp. Tô chức này kêu gọi "hành động khẩn cấp", gửi thư đòi nhà cầm quyền Việt Nam hãy cho bà Hồ Thị Bích Khương được đi điều trị ngay, kể cả cho nhập viện nếu cần thiết. Ngoài ra, tổ chức AXQT cũng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền ở VN tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, độc lập và nhanh chóng vụ việc xảy ra hầu đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý đồng thời có hành động để ngăn chặn các sự cố như vậy xảy ra trong tương lai. Trong dịp này, AXQT nhắc lại đòi hỏi Hà Nội phải thả ngay lập tức vô điều kiện tù nhân lương tâm Hồ Thị Bích Khương, cũng như đòi hỏi các cơ quan thẩm quyền phải cải thiện điều kiện nhà tù tại Việt Nam để đáp ứng các quy tắc căn bản tối thiểu của Liên Hợp Quốc đối với tù nhân.

Được biết hồi tuần qua, bà Hồ Thị Lan, chị ruột của bà Hồ thị Bích Khương qua các phương tiện truyền thông nước ngoài đã tố cáo việc em bà bị đối xử tàn tệ trong trại giam.

Bà Hồ Thị Lan cho biết, theo thông tin những phạm nhân mới ra trại báo cho bà là "phải đến thăm Bích Khương gấp, tình trạng của Khương rất nguy hiểm hiện cách tay rời ra, mặt bị đánh thâm tím hết, bụng đau đớn không đi tiểu được và hiện đang nằm trạm xá bệnh viện". Những người này cho biết là bốn phạm nhân đánh Bích Khương theo kiểu "hội đồng".

Bà Lan đã đi thăm em hồi cuối tuần qua, và cho biết bệnh tình thương tích Bích Khương đã đỡ nhưng vẫn còn nằm ở trạm xá vì đi tiểu vẫn còn đau buốt. Bà cũng cho biết chi tiết xảy ra trong đêm 4-11, sau khi Bích Khương đi vệ sinh trở về, vừa bước vào phòng giam thì có một người ụp vào túm đầu đánh, sau đó ba người khác cũng ào vô đánh hội đồng mà không biết lý do. Theo lời bà Lan, thì em gái bà không có hiềm khích hay thù oán gì với những phạm nhân này, và bà cáo buộc hành vi bạo lực đối với em gái bà đã "được khuyến khích" làm ngơ của quản giáo trại giam, những thủ phạm "được xem như là lập công chứ không có tội" qua vẻ mặt "cười nhởn nhơ khi đánh xong", thậm chí còn khoe khoang với các phòng khác".

Cũng xin nhắc lại, tù nhân lương tâm Hồ thị Bích Khương, một dân oan khiếu kiện trở thành một người công khai đấu tranh chống lại những bất công, tham nhũng tại Việt Nam, và  là thành viên của Khối 8406, một phong trào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam đã nhiều lần đi tù. Bà bị bắt lại hồi tháng 12-2010 vì nhà cầm quyền cáo buộc là phát tán tài liệu ‘chống Nhà nước’, nói "xấu nhà nước qua truyền thông nước ngoài" .

Một năm sau đó, trong một phiên tòa tại Vinh hồi cuối năm 2011, xử chung với Mục sư Nguyễn Trung Tôn, tòa án CSVN tỉnh Nghệ An đã kết án 5 năm tù và ba năm quản chế cho bà Hồ Thị Bích Khương với tội “tuyên truyền chống nhà nước”  theo điều 88 Bộ Luật Hình sự, dù bà luôn bác bỏ điều này.

---------------------------------



Bà Bích Khương ‘bị đánh trong tù’
BBC
Cập nhật: 07:23 GMT - thứ tư, 5 tháng 12, 2012

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đăng tải trên trang mạng của mình thông tin rằng bà Hồ Thị Bích Khương, người đang thọ án năm năm tù về tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’, ‘bị đánh đập’, ‘bị thương nặng’ và ‘cần điều trị khẩn cấp’.

Trong khi đó, bản thân bà Khương, người mà Ân xá Quốc tế mô tả là ‘tù nhân lương tâm’, cũng đã lên tiếng tố cáo bị các phạm nhân khác đánh đập trong tù với sự ‘khuyến khích’ của giám thị.

Lời tố cáo của bà Khương được viết trong một lá thư dài bốn trang giấy được bí mật chuyển ra ngoài đến tay bà Hồ Thị Lan, chị ruột bà Khương.

Theo mô tả của Ân xá Quốc tế thì bà Khương bị đánh ‘vào mặt, vào bùng và vùng kín’ vào lúc không có mặt quản giáo. Hiện nay bà đang trong trạm xá trại giam trong ‘tình trạng nguy kịch’.

Tuy nhiên, bà Lan cho BBC biết là tình hình sức khỏe của em gái bà hiện giờ ‘đã đỡ nhiều’.

Bà Hồ Thị Bích Khương là thành viên của Khối 8406, một phong trào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.

Bà bị bắt hồi tháng 12 năm 2010 do chỉ trích chính phủ với đài báo nước ngoài và phát tán tài liệu ‘chống Nhà nước’. Một năm sau, bà bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nơi bà cư trú kết án năm năm tù cùng ba năm quản chế vì đã phạm tội theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.

Hiện bà đang bị giam giữ tại nhà tù K4 thuộc trại số 5 chuyên giam giữ phạm nhân nữ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

‘Khuyến khích đánh’
Từ Nghệ An, bà Hồ Thị Lan, nói với BBC rằng bà Khương đã ‘bị đánh hội đồng’ trong ngục.

Bà Lan thuật lại vụ việc như sau:
“Trong đêm 4/11, sau khi Khương đi vệ sinh trở về, vừa bước vào phòng giam thì có một người ụp vào túm đầu đánh sau đó ba người khác cũng ào vô đánh.”
Sau trận đánh đó thì bà Khương bị ‘mặt mày thâm tím, bụng đau tức không đi tiểu được’.
Theo lời bà Lan thì em gái bà ‘không có hiềm khích hay thù oán gì’ với những phạm nhân tấn công bà. Lý do bà Khương bị đánh, bà giải thích, là ‘phạm nhân không được tiếp xúc với nhau nên không hiểu nhau’ trong khi ‘quản giáo cứ nói Khương là như thế này thế nọ’.
Bà Lan cáo buộc hành vi bạo lực đối với em gái bà là ‘được khuyến khích’ và những thủ phạm ‘được xem như là lập công chứ không có tội’.
“Đánh xong rồi, họ vẫn cười nhởn nhơ. Họ cứ nghĩ là lập công tích nên còn khoe khoang với các phòng khác,” bà nói và cho biết thêm trước đó bà Khương đã bị đánh nhiều lần nhưng đây là đầu tiên bà bị ‘đánh hội đồng’.

Bà Khương (hàng trên, thứ hai từ trái sang) nằm trong số người bị tội "Tuyên truyền chống Nhà nước'

Bà giải thích rằng trong tù bà Khương có yêu cầu giấy bút để viết đơn khiếu nại nên mới có phương tiện mà viết thư chuyển ra ngoài. Theo bà thì lá thư này được viết ‘trong tháng 11’.

Trong lần thăm nuôi mới nhất hồi đầu tháng 12, bà Lan cho biết em gái bà ‘đi tiểu còn buốt’, ‘hay đau đầu’ còn cánh tay trước đây bị gãy không được điều trị ‘bây giờ nó liền khưng không đúng khớp nên đau đớn khó chịu’.

‘Sẽ chết trong tù’

Bà cho biết bà Khương yêu cầu bà phải gửi lá thư của bà đến các cơ quan báo chí vì nếu không ‘thì em sẽ bị chết trong tù’.
“Tôi viết thư này đến giám thị trại số 5, Cục quản lý trại giam Bộ Công an, lãnh đạo Đảng, Nhà nước để có biện pháp xử lý. Tôi cũng mang lá đơn này đến tất cả các cơ quan ngôn luận báo chí, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức tự do ái hữu trên toàn thế giới lên tiếng buộc nhà cầm quyền ngăn chặn và bảo vệ tôi trong địa ngục trần gian này,” bà Khương viết trong đoạn cuối lá thư được bà Lan đọc lại cho BBC.

Hồi tháng 4 năm 2008, bà Khương đã bị xử hai năm tù vì “vi phạm quyền tự do dân chủ”, theo báo chí chính thống ở Việt Nam và được thả hồi tháng 4/2009.

Nhưng đến tháng 1/2011 bà Khương lại bị bắt tại Nam Đàn, Nghệ An.

Bà là người được giải nhân quyền Hellman Hammett của Human Rights Watch trao cho năm 2011.

Các bài liên quan





No comments:

Post a Comment

View My Stats