Sunday 9 December 2012

VIẾT CHO NGƯỜI ANH EM BỊ BẮT (Paulo Thành Nguyễn)





Không biết giờ này anh được thả chưa? Từ lúc nghe tin anh bị bắt, bị đánh đập và lời thầm trách đã bị bỏ mặc, gợi lên trong tôi một cảm xúc khó tả. Có lẽ tôi đã từng sống trong cảm giác này cách đây một năm nên hiểu được phần nào cảm giác hụt hửng, cảm giác cô đơn dưới vòng tay của những kẻ sai nha vô tri.

Và hơn hết, tôi hiểu được nỗi đau mà anh đang phải chịu. Đó không phải là những cú đấm, cú đá vào thân xác. Mà đó là nổi đau bị đàn áp bởi chính đồng bào mình, nỗi đau bị chế giễu , xúc phạm bởi chính ngôn ngữ của mình. Nỗi đau của niềm tin bị phản bội.

Chắc anh còn nhớ hai vợ chồng đã cố giữ anh khỏi tay đám an ninh chứ? Họ đã kể tôi nghe việc anh bị bắt trong sự lo lắng, trong sự bất lực và kèm một chút day dứt. Họ đã khóc, tôi thì cố nén lại và có thể anh cũng khóc. Giọt nước mắt đó không phải là sự ủy mị, mà đó là giọt nước rửa sạch những hình ảnh bất nhân, đen tối của Đất Nước này. Đó là giọt nước mắt của sự chữa lành tâm hồn.

Tôi không biết một chút gì thông tin về anh ngoài những tấm hình mà tôi thu nhặt được. Còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ nhưng lúc này, quan trọng hơn hết là sự bình an của anh. Người anh em. Nếu nhận được thông tin này xin liên hệ với tôi, nhiều người đang rất mong anh.

Hình :

P/s : Người thanh niên đầy nhiệt huyết trong ảnh đã can đảm châm ngòi cho cuộc biểu tình chống Tàu ngắn ngủi sáng nay tại Sài Gòn. Theo lời kể của những người chứng kiến thì sau đó anh đã bị an ninh bắt và đánh đập dã man trước sự bất lực của một số ít người đứng chứng kiến. Hiện chưa biết anh bị giam giữ ở đâu, mọi người ai biết thông tin gì về người thanh niên này vui lòng thông báo cho mọi người được biết.

Paulo Thành Nguyễn
09.12.2012

--------------------------------

Published on December 10, 2012


Theo thông tin nhiều blogger loan tải trên facebook, mọi người đang lo lắng cho sự an toàn của người thanh niên cầm cờ xuất phát dẫn đầu cuộc biểu tình ở Sài Gòn.

Anh cũng là 1 trong những người đầu tiên tiến lên bậc thềm của nhà hát lớn và hô to “HOÀNG SA TRƯỜNG SA VIỆT NAM”

Trong những hình ảnh TTXVA có được, mặc dù anh bị chèn giữa vào lực lượng công an, nhưng không có xô xát xảy ra bạo lực. Các bạn có tin tức bình an thì chia sẽ cho mọi người an tâm nhé.

Một blogger vừa nhắn tin cho VA như sau:
“không có đánh, lúc mình về thì ko biết… mà hình như mình về cũng là lúc mọi người rã hết rồi. Cả cuộc biểu tình hôm nay không có đánh, chỉ có 1 chút chen lấn xô đẩy đứng trên thềm nhà hát”

Một bạn tham gia biểu tình từ đầu đến khi giải tán cho biết:
“Lúc tôi còn ở ngoài đó và ra về khi cuộc biểu tình đã kết thúc từ lâu, thì chỉ thấy có xô xát giữa an ninh và người biểu tình chứ ko thấy ai bị bắt và bị đánh, ko rõ sự viêc này xảy ra lúc nào?”

Message chuyền đi trên facebook như sau:
“Người thanh niên đầy nhiệt huyết trong ảnh là người đã can đảm châm ngòi cho cuộc biểu tình chống Tàu ngắn ngủi sáng nay tại Sài Gòn. Theo lời kể của những người chứng kiến thì sau đó anh đã bị an ninh bắt và đánh đập dã man. Đáng buồn hơn là nhiều người xung quanh đó đã bất lực đứng nhìn anh bị bắt và đánh đập. Hiện chưa biết anh bị giam giữ ở đâu, mọi người ai biết thông tin gì về người thanh niên này vui lòng thông báo cho mọi người được biết”.

CẬP NHẬT COMMENT CỦA ĐỌC GIẢ:
“lúc mọi người ngồi đã tản ra , tôi ngồi hút thuốc tại công viên đối diện nhà hát TPHCM , anh thanh niên này cũng đứng hút thuốc nhìn xung quanh co rất nhiều AN để ý anh tôi cũng ngồi quan sát anh , thấy bạn anh từ xa chạy đến anh vội vã leo lên xe và chạy đi , lúc đó rất nhiều AN cầm bộ đàm và đuổi theo anh , tôi không biết anh có bị bắt không cầu.mong anh được an toàn”.

Hình :









--------------------------------------


VIDEO :
Published on Dec 9, 2012
Gom 5 video biểu tình chống Trung Quốc ngày 9-12-2012 thành 1.


NGƯỜI BIỂU TÌNH BỊ BẮT Ở VIỆT NAM  - Hãng thông tấn Hungary  (NCTG).
Audio: Đoan Trang đối đáp trong Lộc Hà (Nguyễn Lân Thắng)
Viết cho người anh em bị bắt  (Paulo Thành Nguyễn).


No comments:

Post a Comment

View My Stats