Friday 30 October 2020

DO AI? VÌ LÝ DO GÌ ? TẠI SAO KHÔNG TỰ ĐẶT CÂU HỎI? (Phạm Thanh Giao)

 


DO AI?

VÌ LÝ DO GÌ?

TẠI SAO KHÔNG TỰ ĐẶT CÂU HỎI?  

Phạm Thanh Giao  

17:47  30/10/2020   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/5148578471822814

 

- Năm 1980 Cộng Hòa Ronald Reagan tranh cử thắng Dân Chủ Jimmy Carter peacefully.

 

- Năm 1984 Cộng Hòa Ronald Reagan tái tranh cử thắng Dân Chủ Walter Mondale peacefully.

 

- Năm 1988 Cộng Hòa George H. W. Bush tranh cử thắng Dân Chủ Michael Dukakis peacefully.

 

- Năm 1992 Dân Chủ Bill Clinton tranh cử thắng George H. W. Bush peacefully.

 

- Năm 1996 Dân Chủ Bill Clinton tái tranh cử thắng Cộng Hòa Bob Dole peacefully.

 

- Năm 2000 Cộng Hòa George W. Bush tranh cử thắng Dân Chủ Al Gore peacefully.

 

- Năm 2004 Cộng Hòa George H. W. Bush tái tranh cử thắng Dân Chủ John Kerry peacefully.

 

- Năm 2008 Dân Chủ Barack Obama tranh cử thắng Cộng Hòa John McCain peacefully.

 

- Năm 2012 Dân Chủ Barack Obama tái tranh cử thắng Cộng Hòa Mitt Romney peacefully.

 

- Năm 2016 Cộng Hòa Donald Trump tranh cử thắng Dân Chủ Hillary Clinton KHÔNG HỀ CÓ GIAN LẬN hay BẠO ĐỘNG.

 

Năm 2020 Cộng Hòa Donald Trump tái tranh cử vs Dân Chủ Joe Biden, chưa bắt đầu, Donald Trump đã lớn tiếng: SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN CHUYỆN THUA CỬ và những người cuồng ông ta cũng đồng ý như thế.

 

Đã vậy, ông ta còn xúi giục những hội nhóm Da Trắng Cực Đoan, và những thành phần khủng bố nội địa, mang súng ống đến những nơi bầu cử để hăm dọa cử tri đi bỏ phiếu.

 

Chưa dừng lại đó, ông ta còn lớn tiếng hăm dọa những người lên tiếng chống đối, ngay cả đó là những người lãnh đạo cấp tiểu bang.

 

Kết quả là, lần đầu tiên trong lịch sử cận đại 100 năm qua ở Hoa Kỳ, chưa từng có một cuộc bầu cử mà người dân phải sống trong hoang mang lo sợ. Người dân bàn với nhau đóng cửa trốn kỹ trong nhà không nên ra đường trước và sau ngày bầu cử. Các cơ sở thương mại đóng chốt chặn cửa nẻo vì sợ bạo loạn xảy ra. Đi rảo một vòng chợ đã thấy người dân tích trữ gạo nước cho một đợt bế quan tử thủ, không phải là sợ Covid-19 virus nhưng là sợ biến động xảy ra khi ông Trump thất cử.

 

CÓ BAO GIỜ ĐẤT NƯỚC MÌNH ĐƯỢC NHƯ NGÀY HÔM NAY CHƯA?

 

Thưa rằng chưa bao giờ, từ ngày tôi đặt chân lên đất Mỹ 40 năm trước.

 

                                                     ***

 

40 năm ở Mỹ, chưa bao giờ tôi thấy, trước ngày bầu cử mà hình ảnh hàng đoàn xe mang những lá cờ Trump 2020 chạy khắp nơi bóp kèn inh ỏi, như một sự đe dọa, như một sự khủng bố tinh thần đến những người khác chính kiến, nhất là những người da màu từ những người da trắng bản xứ.

 

40 năm ở Mỹ, chưa bao giờ tôi thấy, trước ngày bầu cử, tổng thống tại vị xúi những nhóm da trắng cực đoan súng ống, kéo nhau đến chỗ bỏ phiếu, đi từng đoàn, phát cờ Trump 2020 miệng hô to "4 more years", mặt mũi đằng đằng sát khí như đe dọa.

 

Nó khiến tôi nhớ lại đoàn quân đeo băng đỏ trên những cách tay vào những ngày sau "giải phóng" 30 tháng 4 ...

 

Xa xôi hơn nữa, nó nhắc tôi đến ngày 9 tháng 11 năm 1938 ... Kristallnatch - The Night of Broken Glass ở Đức dưới tay Nazis.

 

Có lẽ, chỉ có những người Việt 4 Trump mới không cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

 

17 BÌNH LUẬN  

 

 

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats