Pv.VRNs
tổng hợp
Đăng
ngày: 08.12.2014
VRNs
(08.12.2014)
– Sài Gòn – Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu đã bày tỏ
ý muốn ‘viết blog’, sau khi nhà văn, blogger Nguyễn
Quang Lập bị bắt chiều 6/12 tại nhà riêng ở thành phố
Hồ Chí Minh.
Theo
trang mạng Bộ Công An cho biết, Công an TP. HCM hôm 6/12 “đã
bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ
hình sự” ông Nguyễn Quang Lập, hay còn được biết đến
với tên Bọ Lập, là chủ nhân blog Quê Choa.
Bộ
Công An cũng cho biết, Công an TP. HCM “đang tiếp tục
điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật” của ông
Lập “để xử lý theo quy định của pháp luật”.
BBC
dẫn facebook nhà văn Nguyễn Quang Vinh, em trai ông Lập, nói
“lý do bắt quả tang [ông Lập] đang tải bài vở đăng
những nội dung được cho là xuyên tạc, chống nhà nước.”
Vụ
bắt giữ xảy ra một tuần sau khi một blogger khác ở TP.
HCM, ông Hồng Lê Thọ, bị cơ quan An ninh điều tra bắt
giữ hôm 29/11 theo điều 258 Bộ luật Hình sự.
‘Giới
trí thức nên thức tỉnh đồng bào’
Cùng
ngày ông Lập bị bắt, giáo sư toán học Ngô Bảo Châu
chia sẻ trên facebook
cá nhân: “Thương Bọ Lập quá. Theo cái đà này, chắc
phải chịu khó viết blog.”
Phản
ứng trước ý tưởng của vị giáo sư 42 tuổi, facebook
Trieu Tran
thắc mắc: “Ớ, sao lạo viết blog, bác Chau
Ngo [tức Ngô Bảo Châu] muốn nhập kho [tức bị bắt]
cùng với Bọ Lâp cho vui à.”
Facebook
Tâm Lương
và Lien
Nguyen thì khuyên bảo: “Bác cẩn thận củi lửa nhé”,
“Châu không muốn về Việt Nam nữa à.”
Trong
khi đó facebook Người
Nguồn nói: “Qua cơn bỉ cực tới hồi thái lai… Đã
đến lúc giới trí thức nên thức tỉnh đồng bào rồi.”
Facebook
Nguyễn Thế
Anh và Nguyễn
Nữ Phương Dung tiếp lời: “kính đề nghị GS Ngô
Bảo Châu viết đi ạ”, “ủng hộ GS Ngô Bảo Châu.”
Nhà
báo Võ Văn Tạo từng nhận định với VRNs về việc nhà
cầm quyền Việt Nam bắt giữ những người bất đồng
chính kiến trong thời gian gần đây: “Chúng tôi, cũng
như dư luận trong ngoài nước hết sức kinh ngạc trước
hành vi bắt giữ blogger Hồng Lê Thọ” “
Ông
nói tiếp: “Vì sau sự kiện chấn động trong và ngoài
nước là việc Bộ Ngoại Giao Mỹ đã gây sức ép lên
chính phủ Việt Nam thả blogger nổi tiếng Điếu Cày
(Nguyễn Văn Hải). Tôi nghĩ rằng sau biến cố đó, nếu
khôn ngoan mà nói thì chính phủ và công an Việt Nam không
nên lặp lại cái sai lầm này.”
Linh
mục Antôn Lê Ngọc Thanh thì nói: “Đơn giản họ bắt
dân để trục lợi!”
“Các
trí thức và văn nghệ sĩ đã thấy rõ mình có thể bị
bắt không phải vì mình không nói gì đến cộng sản
hoặc cố gắng hòa hoãn với họ.”
Các
vụ bắt giữ blogger trong những ngày gần đây diễn ra
giữa lúc Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn
Phú Trọng khẳng định: “phải giữ cho được chế độ,
bảo đảm cho được Đảng lãnh đạo.”
Vietnamnet
dẫn lời ông Trọng nói với các Đại biểu Quốc hội
Hà Nội hôm 6/12: “Ta giữ được độc lập chủ quyền,
nhưng cũng phải giữ cho được chế độ, bảo đảm cho
được Đảng lãnh đạo, môi trường hòa bình ổn định
để xây dựng, phát triển đất nước, giữ cho được
quan hệ hòa hiếu với các nước, trong đó có TQ.”
Ông
Trọng còn cho rằng các đối tượng xấu rất muốn kích
động tình hình trong nước ta, đặc biệt là tư tưởng
bài nước này, chống nước kia.
Việt
Nam được xếp hạng 174 về tự do báo chí trên tổng số
180 quốc gia, trong phúc trình ‘Chỉ Số Tự Do Báo Chí
2014’ được tổ chức RSF (Phóng Viên Không Biên Giới)
công bố hồi tháng Hai vừa qua.
Bên
cạnh việc xếp hạng Việt Nam đứng 174/180 nước về tự
do báo chí, bà Delphil Halgan đại diện RSF cũng cho biết:
“Việt Nam là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới giành
cho các bloggers và công dân mạng với 34 bloggers bị cầm
giữ và 25 bị giam từ khi ông Nguyễn Phú Trọng nắm giữ
chức tổng bí thư đảng cộng sản cầm quyền từ tháng
giêng 2011.”
Pv.VRNs
tổng hợp
No comments:
Post a Comment