Thursday 31 December 2020

CHỈ ÍT NGƯỜI ĐÓN 2021 Ở TIMES SQUARE NEW YORK, LẦN ĐẦU NHƯ VẬY KỂ TỪ 1904 (VOA Tiếng Việt)

 


Chỉ ít người đón 2021 ở Times Square New York, lần đầu như vậy kể từ 1904 

VOA Tiếng Việt

31/12/2020

https://www.voatiengviet.com/a/chi-it-nguoi-don-2021-o-times-square-new-york-lan-dau-nhu-vay-ke-tu-1904/5720105.html

 

Vào đêm cuối cùng mỗi năm, đã thành thông lệ, cực kỳ đông người tụ tập ở Quảng trường Thời đại (Times Square), của thành phố New York, Mỹ, để đón chào năm mới.

 

Lúc 11 giờ 59 phút đêm, một quả cầu tỏa sáng đẹp đẽ được hạ thấp dần trên một chiếc cột, cùng lúc, những người có mặt ở quảng trường và hàng triệu người khác xem qua TV đếm ngược 60 giây.

 

https://gdb.voanews.com/7F9AF938-354B-45D6-9A96-D68BE6C4B96B_w650_r1_s.jpg

Quả cầu pha lê được thử hôm 30/12/2020 để chuẩn bị cho lễ đón năm 2021.

 

Đúng thời điểm nửa đêm, tiếng hò reo của đám đông vang dội khắp quảng trường và những ai có người thân yêu đi cùng thường hôn nhau.

 

Nhưng vào đêm giao thừa giữa hai năm 2020 và 2021 này, quả cầu tại Quảng trường Thời đại sẽ hạ xuống trong khung cảnh phố xá vắng vẻ, CNN và New York Times cho biết.

 

Do đại dịch virus corona vẫn đang diễn ra, chỉ có ít người được mời đến quảng trường, nhưng sẽ có một buổi lễ ảo dành cho những người muốn xem ở nhà, vẫn theo CNN và New York Times.

 

Vào đêm giao thừa năm ngoái, có tới 1 triệu người đổ về khu vực trung tâm quận Manhattan. Nhưng đêm 31/12 năm nay, sẽ chỉ có vài trăm người tụ tập ở quảng trường, New York Times đưa tin.

 

Tất cả những người đó đều nhận giấy mời đặc biệt và trong số họ là vài chục nhân viên các dịch vụ khẩn cấp, làm việc ở tuyến đầu. Họ sẽ được kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang, theo tin của New York Times.

 

Tờ báo cho biết một phần buổi lễ giao thừa sẽ có tiết mục những khách mời đại diện cho quốc gia, cầm một chiếc gương và đưa nó chạm vào đôi môi của năm 2020, đánh dấu việc năm cũ đã chấm dứt.

 

Stephen Huges, một trợ lý cảnh sát trưởng tại Sở Cảnh sát New York, nói: “Tôi mong chôn vùi năm 2020 hơn là đón chào 2021. Tôi sốt ruột chỉ muốn năm 2020 qua đi cho nhanh”. Viên cảnh sát này sẽ tham gia bảo vệ cho đêm giao thừa.

 

Juanita Erb, một y tá làm nghiên cứu lâm sàng được mời đến buổi lễ ở Quảng trường Thời đại năm nay, cũng đồng ý, và nói thêm: “Kim đồng hồ chỉ sang năm 2021 không làm mọi thứ biến mất”.

 

Những hiện thực làm cho năm 2020 trở thành năm cực kỳ tệ hại trong lịch sử nước Mỹ sẽ không biến mất khi buổi bình minh đầu tiên của năm 2021 chiếu sáng, New York Times viết.

 

Đó là bất bình đẳng chủng tộc vẫn tiếp tục. Tương tự là tình trạng thất nghiệp và doanh nghiệp thất bát. Bên cạnh đó là sự chia rẽ chính trị và văn hóa nổi lên từ cuộc bầu cử tổng thống tháng 11/2020.

 

Nhưng vấn đề lớn nhất định hình về cả năm chính là đại dịch, với hơn 340.000 người chết liên quan đến dịch ở Mỹ, trung bình 930 ca tử vong mỗi ngày, 39 ca mỗi giờ.

 

Dù việc nghiên cứu, chế tạo vắc xin diễn ra nhanh như tên lửa, song sẽ phải mất đến vài tháng trong năm 2021, hầu hết người Mỹ mới được tiêm chủng, nên dịch bệnh chết chóc sẽ còn tiếp tục trong một thời gian.

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats