Trúc Phương/Người Việt
December
3, 2025 : 8:22 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/thanh-co-karoline-leavitt/
Trong lịch
sử chính trị hiện đại Mỹ, không có thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc nào bước lên bục
phát biểu với sự tự tin lạnh lùng và khả năng bẻ cong thực tế một cách “mượt
mà” như Karoline Leavitt.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/12/Karoline-Leavitt-1920x1281.jpg
Thư
Ký Báo Chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt tại một cuộc họp báo hôm 1 Tháng Mười
Hai. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images
Ở
tuổi 28, Leavitt không chỉ phá kỷ lục là người trẻ nhất nắm giữ cương vị này mà
còn thiết lập một “chuẩn mực” mới cho sự trung thành mù quáng và kỹ năng ngụy
biện để bảo vệ Tổng Thống Donald Trump bất chấp mọi sự thật hiển nhiên.
“Bậc
thầy” của nghệ thuật đánh tráo khái niệm
Khác
với những người tiền nhiệm trong nhiệm kỳ đầu của Trump như Sean Spicer hay
Stephanie Grisham, Leavitt đại diện cho phiên bản nâng cấp “Trump 2.0” đó là khả
năng khẩu chiến bén nhạy, rất thông minh, nhưng vô cùng tàn nhẫn.
Một
trong những đặc điểm nổi bật nhất trong phong cách của Donald Trump là sự công
kích cá nhân nhằm vào báo chí. Tuy nhiên, dưới kỹ năng biến báo của Leavitt, những
lời thóa mạ thô thiển lại được biến hóa thành biểu hiện của sự “trung thực” và
“minh bạch.” Vụ “Im đi, đồ con heo” (Quiet, Piggy) là ví dụ tiêu biểu.
Ngày
14 Tháng Mười Một, trên chuyên cơ Air Force One, Tổng Thống Trump đã có một phản
ứng gây chấn động. Khi nữ ký giả Catherine Lucey của tờ Bloomberg đặt câu hỏi về
hồ sơ Jeffrey Epstein và nhấn mạnh rằng nếu không có dính dáng gì trong đó thì
tại sao ông lại phản ứng gay gắt, Trump đã cắt ngang, chỉ tay vào mặt cô ký giả
và quát: “Im đi. Im đi, đồ heo” (Quiet. Quiet, Piggy). Trước sự việc mà nhiều
nhà báo kỳ cựu mô tả là “kinh tởm” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được,”
Karoline Leavitt không hề nao núng. Thay vào đó, cô sử dụng chiến thuật “tái định
nghĩa thực tế.”
Trong
buổi họp báo sau đó, Leavitt cho rằng khoảnh khắc gây sốc đó chỉ là bằng chứng
cho bản chất bộc trực của Trump.
Cô
nói: “Tổng thống rất thẳng thắn và trung thực với mọi người trong căn phòng
này”; rằng “Tôi nghĩ đó là một trong nhiều lý do khiến người dân Mỹ đã một lần
nữa bỏ phiếu cho ông, vì sự thẳng thắn của ông ấy, và ông ấy vạch trần tin giả
khi nhìn thấy chúng… Ông ấy cảm thấy khó chịu với các phóng viên khi họ nói dối
về ông ấy, khi họ lan truyền tin giả về ông ấy và chính quyền của ông ấy.”
Bằng
cách bẻ lái đánh một đường vòng vô cùng lả lướt, Leavitt chuyển trọng tâm từ
hành vi thô lỗ của Trump sang cái gọi là “tính minh bạch.”
Cô
khẳng định Trump là “tổng thống minh bạch nhất lịch sử” và việc ông mắng vào mặt
nữ ký giả thực chất là cách thể hiện sự “tôn trọng hơn” so với việc trốn tránh
báo chí như các chính quyền trước. Bằng cú ngoặc “vô lăng” “quá điệu” này,
Leavitt đã biến một hành vi xúc phạm phụ nữ và tấn công tự do báo chí thành một
đức tính chính trị đáng ca ngợi. Chỉ có thể là “thiên tài” biến báo mới có thể
làm được điều đó.
Kỹ
năng thao túng thông tin của Karoline Leavitt thực sự đạt đến đỉnh cao khi cô đối
mặt với các vấn đề kinh tế vĩ mô. Cô không ngần ngại đưa ra những tuyên bố trái
ngược hoàn toàn với các nguyên lý kinh tế cơ bản và các con số thực tế. Trong một
cuộc trao đổi gay gắt với phóng viên Josh Boak của AP vào Tháng Ba, Leavitt đã
đưa ra một định nghĩa khiến giới kinh tế học phải “lạy thánh cô ba lạy”:
“Thuế
quan là một khoản cắt giảm thuế cho người dân Mỹ” – Karoline Leavitt nói, tỉnh
bơ, như mọi lần. Khi phóng viên chất vấn rằng thuế quan thực chất đánh vào các
nhà nhập cảng và chi phí đó sẽ chuyển sang người tiêu dùng, Leavitt nói rằng nhận
định như vậy là “xúc phạm.” Cô vẽ ra một viễn cảnh màu hồng nơi “doanh thu sẽ ở
lại đây, tiền lương sẽ tăng lên và đất nước chúng ta sẽ giàu có trở lại.”
Thực
tế, như đã biết, là hoàn toàn trái ngược. Hầu hết nhà kinh tế học và giới
nghiên cứu đều chỉ ra rằng thuế quan là một loại thuế đánh vào người tiêu dùng.
Ngay cả các khảo sát của Hiệp Hội Kinh Tế Hoa Kỳ qua nhiều thập niên cũng cho
thấy 95% các nhà kinh tế đồng ý rằng thuế quan làm giảm phúc lợi kinh tế chung.
Khi
đảng Cộng Hòa thúc đẩy dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu, “thánh cô” Karoline
Leavitt một lần nữa trổ tài ảo thuật bằng miệng. Tại buổi họp báo ngày 19 Tháng
Năm, cô khẳng định chắc như bắp: “Dự luật này không làm tăng thâm hụt ngân
sách.” Thậm chí, cô còn trích dẫn Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế để khẳng định dự luật
sẽ “tiết kiệm $1.6 ngàn tỷ” và là khoản tiết kiệm lớn nhất trong lịch sử.
Sự
thật đằng sau những con số này là gì? Các tổ chức phân tích độc lập như Mô Hình
Ngân Sách Penn-Wharton hay Ủy Ban Ngân Sách Liên Bang Có Trách Nhiệm đều chỉ ra
rằng dự luật này thực chất sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách từ $3-4 ngàn tỷ trong
thập niên tới. Con số “tiết kiệm $1.6 ngàn tỷ” mà Leavitt đưa ra chỉ là phần cắt
giảm chi tiêu, nhưng “thánh cô” đã cố tình lờ đi phần sụt giảm doanh thu thuế
khổng lồ mà dự luật gây ra. Hành động này là sự lừa dối rất… “thông minh.”
Leavitt chỉ đưa ra “một nửa bức tranh” – phần có lợi cho câu chuyện của Trump –
và giấu nhẹm phần còn lại, tạo ra một thực tế giả tạo để đánh lừa công chúng về
tác động tài chính của các chính sách.
Kỹ
năng “lật bánh tráng”
Liên
quan vụ Jeffrey Epstein, khi các tài liệu liên quan tội phạm tình dục Jeffrey
Epstein được phanh phui, trong đó có những chi tiết nhạy cảm liên quan Donald
Trump, Leavitt đã thể hiện kỹ năng “phòng thủ toàn diện” và “che đạn” cho ngài
tổng thống một cách không thể hoàn hảo hơn.
Thay
vì giải thích hay làm rõ, cô chọn cách phủ nhận hoàn toàn giá trị của các bằng
chứng. Khi các email bị rò rỉ cho thấy Epstein từng nói Trump “biết về các cô
gái” và Trump từng đến nhà Epstein nhiều lần, Leavitt, mặt tỉnh bơ, nói: “Những
email này chẳng chứng minh được gì cả, ngoài việc Tổng Thống Trump không làm gì
sai.”
Một
ví dụ điển hình khác cho khả năng “lật mặt” của Leavitt là vụ việc liên quan việc
xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Tòa Bạch Ốc. Khi được hỏi về các dự án cải tạo
tại Tòa Bạch Ốc trong bối cảnh chính phủ đang đóng cửa (shutdown) và nhiều người
dân đang chạy gạo từng bữa, Leavitt đã lỡ lời nói: “Vào thời điểm này, tất
nhiên, phòng khiêu vũ thực sự là ưu tiên chính của tổng thống.”
Phát
ngôn này lập tức gây bão và bị đảng Dân Chủ chỉ trích dữ dội vì sự vô cảm: “Ưu
tiên chính của tổng thống là phá hủy Tòa Bạch Ốc để xây phòng khiêu vũ sang trọng
chứ không phải y tế hay giá cả.” Phản ứng của Karoline Leavitt và Tòa Bạch Ốc
là gì? Họ lập tức quay sang tấn công những người chỉ trích, gọi Thượng Nghị Sĩ
Dân Chủ Chuck Schumer là “kẻ cặn bã và dối trá.” Leavitt biện hộ rằng câu nói của
cô đã bị “tách khỏi ngữ cảnh” và cô chỉ đang nói về ưu tiên “trong phạm vi các
công trình xây dựng” chứ “đâu có nói” về phòng khiêu vũ. Gút lại, Leavitt chọn
cách đổ lỗi cho người nghe; truyền thông đã “xuyên tạc”; và cô thành nạn nhân của
“tin giả.”
Đỉnh
điểm sự nguy hiểm trong kỹ năng uốn éo của Karoline Leavitt là khi cô bảo vệ những
lời đe dọa bạo lực của Trump đối với các đối thủ chính trị. Khi Trump đăng trên
mạng xã hội Truth Social cáo buộc các nhà lập pháp Dân Chủ là “kích động nổi loạn”
và đáng bị tử hình, thậm chí chia sẻ lại bài viết kêu gọi “TREO CỔ HỌ,” Leavitt
đã bình tĩnh đổ ngược lỗi cho các nhà lập pháp. Leavitt lập luận: “Nhiều người
trong căn phòng này muốn nói về phản ứng của tổng thống, nhưng không nói về điều
gì đã khiến tổng thống phản ứng như vậy.” Cô cáo buộc các thành viên Quốc Hội
đã “âm mưu” khuyến khích quân đội bất tuân lệnh.
Bằng
giọng điệu đanh thép, cô nói: “Sự thiêng liêng của quân đội chúng ta dựa trên
chuỗi chỉ huy… nhưng những gì các thành viên Quốc Hội này làm là khuyến khích sự
hỗn loạn.” Cô thậm chí sử dụng lá bài “tiêu chuẩn kép,” cho rằng nếu đảng Cộng
Hòa làm điều này thì truyền thông đã “nổi giận.” Tóm lại, Leavitt lại thực hiện
một cú bẻ lái ngoạn mục, biến những lời đe dọa hành quyết (treo cổ) của Trump
thành một hành động bảo vệ Hiến Pháp và trật tự quân đội, trong khi biến những
lời kêu gọi giám sát quyền lực hành pháp của phe Dân Chủ thành hành động “phản
quốc.”
Karoline
Leavitt là hiện thân hoàn hảo của bộ máy tuyên truyền Trump 2.0. Với phong cách
trơn tru, không vấp váp, nói dối không chớp mắt và có thái độ điềm tĩnh có thể
gây ngạc nhiên đến nổi da gà, Karoline Leavitt dường như sinh ra đã biết nói dối
và cô xuất hiện trên đời này chỉ để sống bằng nghề nói dối. “Thánh cô” có khả
năng nói dối “như thật” vì cô không coi đó là nói dối.
Với
Leavitt, “sự thật” là bất cứ gì mà Donald Trump nói, vì Tổng Thống Trump nói bất
kỳ gì cũng đúng (“Trump Was Right About Everything”). Karoline Leavitt thật sự
là hình mẫu số một thế giới mà tất cả thư ký báo chí hoặc phát ngôn viên bộ ngoại
giao tại các nước như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Việt Nam cần phải “học tập
và làm theo.”
“Bộ
Trưởng Sự Thật” Karoline Leavitt đang cung cấp miễn phí bộ cẩm nang dạy rằng sự
thật không chỉ bị bóp méo mà còn có thể dễ dàng bị định nghĩa lại để phục vụ
cho quyền lực của lãnh tụ tối cao. [kn]
No comments:
Post a Comment