Hội
Ngộ Liên Trường Quảng Nam, Quảng Tín, Đà Nẵng và Thân Hữu 2025 tại Little
Saigon
Lâm Hoài Thạch/Người Việt
November
30, 2025 : 6:15 PM
ANAHEIM,
California (NV) –
Đông đảo đồng hương đến dự
tiệc Hội Ngộ Cựu Học Sinh Liên Trường Quảng Nam, Quảng Tín, Đà Nẵng và Thân Hữu
2025, vào trưa Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Golden Sea, thành phố
Anaheim, California.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-LienTruong-QuangNam-DaNang-1-1920x1040.jpg
Hơn
600 đồng hương đến dự tiệc Hội Ngộ Liên Trường Quảng Nam, Quảng Tín, Đà Nẵng và
Thân Hữu 2025 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Mục
đích của buổi họp mặt là để bà con và các cựu học sinh Liên Trường Quảng Nam,
Quảng Tín và Đà Nẵng có dịp gặp nhau chung vui trong mùa Lễ Tạ Ơn tại Little
Saigon, trao đổi những tin tức vui buồn trên đất khách, và ôn lại những kỷ niệm
một thời cùng chung dưới những mái trường thân yêu nơi quê nhà đã xa cách hơn
50 năm. Họ đã tề tựu trong tình nghĩa đồng môn, trong tình người đồng hương xứ
Quảng.
Theo
ban tổ chức, đất Quảng Nam xưa vì quá rộng lớn nên sau 1956, chính phủ Ngô Đình
Diệm đã chia sáu quận thuộc phía Nam của tỉnh Quảng Nam để thành lập tỉnh Quảng
Tín. Còn Đà Nẵng là thành phố của tỉnh Quảng Nam.
Điều
hợp nghi thức khai mạc, MC Phan Thanh Thắng. Hướng dẫn chương trình, các MC
Bích Ngọc, Thanh Hoài và nhà văn-thi sĩ Trần Trung Đạo.
Giáo
Sư Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức
chào mừng và các ơn mọi người đến dự.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-LienTruong-QuangNam-DaNang-2-1920x1094.jpg
Các
vị giáo sư nhận quà tặng của ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông
nói: “Ngày xưa, Quảng Nam, Quảng Tín, Đà Nẵng là vùng đất hứa của địa linh nhân
kiệt. Chúng ta đã hãnh diện rằng, chúng ta đã được sinh ra và lớn lên tại vùng
đất này với lòng thương quê hương, yêu tổ quốc. Giờ đây trên xứ người, chúng ta
đã đi vào thời ‘thất thập cổ lai hy’ cho chúng ta nhiều suy nghĩ là, chúng ta
đã làm gì cho tổ quốc và sẽ làm gì cho tổ quốc? Có thể chúng ta không còn cơ hội
để trở lại quê hương trong tự do, thanh bình thực sự. Nhưng chúng ta hy vọng rằng,
con cháu của chúng ta sẽ làm được những điều đó,” hội trường chia sẻ thêm.
Trong
tinh thần “tôn sư trọng đạo” ban tổ chức và các cựu học sinh hân hoan chào đón
các vị giáo sư từ nhiều nơi về tham dự buổi tiệc hội ngộ đầy ý nghĩa này. Các vị
ân sư hiện diện gồm có: Đoàn Công Lý, Nguyễn Diệu Hợp, Lệ Hoa, Nguyễn Ngọc Rao,
Lê Đình Thọ, Hoàng Văn Thạc, Cung Tích Biền, Nguyễn Nhi, Nguyễn Đức Bạn, Trần
Xuân Mai, Lê Hồng Khanh, Lê Đào Yến…
Tất
cả các vị giáo sư đã được các cựu học sinh kính dâng những bó hoa tươi thắm, để
tỏ lòng kính quý và sự biết ơn sâu đậm nhân mùa Lễ Tạ Ơn tại Hoa Kỳ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-LienTruong-QuangNam-DaNang-3-1920x1193.jpg
Ban
văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng hợp ca bài “Quảng Nam Quê Ta Ơi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người
Việt)
Đại
diện cho các thầy cô giáo, Giáo Sư Trần Xuân Mai tâm tình: “Với truyền thống
thông minh, hiếu học của đất Quảng đã sản sinh rất nhiều tài tuấn và các nhà
khoa bảng đã được danh xưng ‘Ngũ Phụng Tề Phi’ và nhiều nhà cách mạng yêu nước,
mà tên tuổi của họ đã được ghi lại trong lịch sử anh hùng dân tộc Việt Nam. Noi
gương các bậc tiền nhân, học trò xứ Quảng đã có biết bao nhiêu học sinh ưu tú,
nhân tài, chiến sĩ góp công cho đất nước.”
“Sau
biến cố 1975, chúng ta lưu lạc tản mác khắp nơi, nhưng các học trò xứ Quảng đã
phấn đấu để sống còn. Sau thời gian ổn định, họ đã tìm về với nhau thành lập
nên những hội đoàn, hội ái hữu để cùng nhau chia sẻ, thăm hỏi, tương trợ lẫn
nhau và cùng giúp đỡ những thầy cô, bạn bè còn ở lại quê nhà trong tình đồng
hương của người dân xứ Quảng,” thầy nói thêm.
Mở
đầu chương trình văn nghệ, ban văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng hợp ca bài “Quảng Nam
Quê Ta Ơi.” Nội dung của một vùng quê hương với Ngũ Hành Sơn, Cù Lao Chàm, sông
Thu Bồn… đã cho cố nhạc sĩ Nhật Ngân chạnh lòng thương nhớ qua những ca từ rất
thân thương, trìu mến của người dân xứ Quảng, “Ai về Duy Xuyên, ai qua Điện
Bàn, ai lên Đại Lộc, ai ngược Quế Sơn. Quê tôi đó Quảng Nam, Đà Nẵng, quê tôi
đó Tam Kỳ, Hội An. Quê hương tôi bây giờ xa xôi quá, anh em tôi trôi dạt bốn
phương trời, như chim bay xa vùng trời bão táp, hẹn một ngày sẽ trở lại quê
hương…”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-LienTruong-QuangNam-DaNang-4-1068x591.jpg
Các
cựu học sinh Liên Trường Quảng Nam, Quảng Tín, Đà Nẵng trong màn trình diễn
Live Dance. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Sau
đó là phần trình diễn của các ban văn nghệ của nhiều trường trung học của Quảng
Nam, Quảng Tín và Đà Nẵng. Đặc biệt màn “International Fashion Show” của nhóm
KK Beauty Multiculture, và ban văn nghệ Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
Ông
Võ Văn Thiệu, tổng thư ký Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng, cho hay: “Quảng
Nam, một vùng địa linh nhân kiệt, nơi xuất thân của nhiều nhà cách mạng như
Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp, Tiểu La Nguyễn
Thành… Ngoài truyền thống chống ngoại xâm, còn là nơi nổi tiếng với truyền thống
hiếu học của con người tại xứ này.”
Ông
nói thêm: “Chứng minh điều này, có nhiều sách đã ghi lại qua danh sách số người
đã đỗ đạt trong 32 khoa thi Hương ở trường thi Thừa Thiên dưới triều Nguyễn
(1817-1918), và họ đã được ghi danh trong Quốc Triều Hương Khoa Học. Trong số
911 thí sinh đăng khoa, Quảng Nam có 252 người đỗ liên tiếp cả 32 khoa. Về Đại
Khoa, Quảng Nam có 14 tiến sĩ, 24 phó bảng trong tổng số người cả nước.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-LienTruong-QuangNam-DaNang-5-1068x601.jpg
Ban
văn nghệ Hội Võ Bị Quốc Gia Việt Nam hợp ca bài “Vẫn Còn Đây Các Con Của Mẹ.”
(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ngoài
ra, đất Quảng Nam và Quảng Tín xưa còn có nhiều tài nhân hiếu học được nhân
gian gọi là “Tứ Kiệt” gồm bốn người cùng đỗ phó bảng khoa thi Tân Sửu (1901),
đó là Nguyễn Đình Hiến, Phan Châu Trinh, Võ Vỹ và Nguyễn Mộng Hoán. Song song
đó, bốn người đỗ thủ khoa trong các khoa thi kế tiếp, đó là Phạm Liệu, Huỳnh
Hanh (Huỳnh Thúc Kháng), Nguyễn Đình Hiến và Võ Hoành, và họ cũng được nhân
gian ca tụng là “Tứ Hổ.”
Nhiều
nhà nghiên cứu hay viết sử xem Quảng Nam là nơi “đất học,” tuy nhiên, không thể
so sánh với những vùng có lịch sử lâu đời như Thăng Long “Nghìn năm văn vật,”
như Kinh Bắc nơi đã sinh ra “một bồ ông cống, một đống ông nghè, một bè tiến
sĩ,” do vì đất Quảng Nam được khai phá muộn hơn nhiều thế kỷ so với Thăng Long
và Kinh Bắc.
Ông
Nguyễn Hoàng Diệu, phó Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng, kể lại: “Nói về
truyền thống hiếu học của người Quảng Nam, người ta hay nhắc đến bốn chữ “Ngũ
Phụng Tề Phi” (năm chim phụng chung xứ cùng bay), ý nói năm người cùng đỗ đại
khoa một lượt. Thời vương triều Thành Thái thứ 10 (1898), đất Quảng Nam có năm
người cùng đỗ Khoa Mậu Tuất, trong đó có ba người đỗ tiến sĩ, gồm Phạm Liệu,
Phan Quang, Phạm Tuấn, và hai người đỗ phó bảng là Ngô Chuân (Ngô Lý) và Dương
Hiển Tiến.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-LienTruong-QuangNam-DaNang-6-1068x690.jpg
Nhóm
KK Beauty Multiculture đến trình diễn màn “International Fashion Show.” (Hình:
Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông
cho biết thêm: “Lúc bấy giờ, tổng đốc Quảng Nam là Đào Tuấn và Đốc Học Trần
Đình Phong khi được tin này, họ cho đó là một vinh dự cho dân đất Quảng Nam,
nên họ đã ban cho năm vị tân khoa của đất Quảng Nam là ‘Ngũ Phụng Tề Phi’ và
cho người thêu năm con chim phụng trên một tấm thục đem treo tại dinh Tổng Đốc
Đào Tuấn trong buổi lễ đón năm vị tân khoa vinh quy về tỉnh Quảng Nam.”
Theo
ban tổ chức, trong ngày hội ngộ liên trường cũng có chương trình gây quỹ để
giúp anh em thương phế binh VNCH đang trong hoàn cảnh bão lụt tại quê nhà Quảng
Nam và Quảng Tín. Trong đó có những cựu học sinh của các trường trung học: Trần
Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Tiểu La, Phan Thanh
Giảng, Đức Trí, Bồ Đề, Nữ Trung Học Quảng Tín, Trần Quý Cáp, Sao Mai, Đại Lộc,
Trường Kỹ Thuật… Họ là những người bạn học thân thương thuở nào của các cựu học
sinh trên đất khách. Tàn cuộc chiến, họ đã hy sinh một phần thân thể cho sự sống
còn của đồng bào miền Nam, trước 1975. [kn]
No comments:
Post a Comment