Saturday 20 February 2016

KHỦNG BỐ CỰU TNLT TRẦN MINH NHẬT LÀ TỘI ÁC CỦA CỘNG SẢN (Thanh Niên Công Giáo)





2/21/2016

TNCG: Khoảng 19 giờ ngày 20/02/2016 các nhà hoạt động nhân quyền và hơn 1000 giáo dân giáo xứ Phú Yên đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt là cho cựu TNLT Paul Trần Minh Nhật đang bị công an huyện Lâm Hà sách nhiễu phá hoại và triệt tiêu đường sống. Cha An-tôn Đặng Hữu Nam chủ tế thánh lễ đã chỉ ra bản chất đê hèn của công an Lâm Hà, Lâm Đồng khi lén lút khủng bố gia đình nhà hoạt động dân chủ này.

Cha An-tôn Đặng Hữu Nam chia sẻ với cộng đoàn về những thử thách mà nhà bảo vệ nhân quyền Minh Nhật đang trải qua. Từ việc bị chặt phá cafe nhân dịp lễ Giáng Sinh, đến đầu độc cả hai rẫy tiêu của gia đình và anh trai trong dịp tết Dương Lịch, rồi mới đây là việc ném đá ngay trong đêm giao thừa, mồng một tết Bính Thân và rồi đến việc phóng hỏa đốt vườn nhà, ném vỡ cửa kính và tệ hại hơn còn dùng cả chất hóa học để đầu độc gia cầm và người thân của anh.

"Chính quyền ở đâu khi người dân bị phá hoại, tại sao không dám điều tra vụ việc? Ai cũng biết những trò bẩn thỉu đó là của công an Lâm Hà, không thể lừa thiên hạ mãi được đâu. Hành động đốt phá, ném đá và đầu độc gia đình chẳng khác nào hành động khủng bố." một bác giáo dân chia sẻ.

Bạn Ngọc Lê cho biết: "Tôi cảm thấy thật kinh tởm về những tội ác mà cộng sản đã gây ra cho gia đình cựu TNLT Trần Minh Nhật và đồng cảm với những khó khăn mà anh đang phải gánh chịu. Tôi tin rằng sự ác sẽ không thể thắng được chính nghĩa" 

Trần Minh Nhật từng bị đi tù 4 năm với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 BLHS trong vụ án 14 thanh niên Công Giáo - Tin Lành. Anh tham gia biểu tình chống Trung Cộng xâm lăng biển đảo và bị bắt lần đầu vào ngày 05/06/2011. Hiện tại anh tiếp tục cộng tác với các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế trong công tác truyền thông.

Cha An-tôn Đặng Hữu Nam giảng lễ


"Trong tinh thần hiệp thông chúng ta cùng cầu xin  cho các anh em tù nhân lương tâm luôn được Chúa ban bình an, sức khỏe, vững tin vào Chúa quan phòng. Cách riêng cho gia đình anh Trần Minh Nhật luôn được Chúa ban thêm sức mạnh, lòng kiên trung, vững vàng trong đức tin để vượt qua cơn bách hại khủng khiếp này." là lời cầu nguyện mà cả cộng đoàn xứ Phú Yên dâng lên Chúa cho người tín hữu trẻ này.

Vị Nhân

------------------------

CTV GNsP
Đăng ngày 19.02.2016 - 1:43pm

GNsP (19.02.2016) – Cầu nguyện cho nền hòa bình công lý được thực thi trên quê hương VN, đặc biệt cách riêng cho gia đình Cựu TNLT trẻ Paul Trần Minh Nhật –sống ở Lâm Đồng- đang bị nhà cầm quyền cộng sản bách hại và khủng bố nhiều tháng qua là những ý lễ được bà con giáo dân giáo xứ Song Ngọc, Giáo phận Vinh hiệp thông vào tối ngày 18.02.2016.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Văn Tam chủ tế, cha Antôn Nguyễn Thanh Tự giảng thuyết và cha JB Nguyễn Đình Thục đồng tế cho khoảng 1000 bà con giáo dân. Ngoài ra còn có sự hiện diện của một số Cựu TNLT thuộc giáo phận Vinh như: JB Thái Văn Dung, JB Nguyễn Văn Duyệt, JB Nguyễn Văn Oai, Phêrô Nguyễn Đình Cương, Paul Hồ Văn Oanh… và thân nhân của các Cựu TNLT này.

Trước khi cử hành thánh lễ, cha JB Nguyễn Đình Thục chia sẻ trước cộng đoàn về hoàn cảnh tính mạng của các thành viên trong gia đình Cựu TNLT Trần Minh Nhật -từ người già đến trẻ nhỏ- đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng bởi côn đồ. Các hành động này có tính chất ‘giết người’ như: tìm mọi cách triệt phá kinh tế của gia đình, đốt nhà, ném đá vào nhà, xịt thuốc trừ sâu… Những tên côn đồ này được bảo kê bởi nhà cầm quyền địa phương cho nên nhà chức trách làm ngơ và không có bất kỳ một sự can thiệp nào mà gia đình Cựu TNLT đã kêu cứu mỗi khi xảy ra sự việc.

Cha Thục kể lại: “Năm 2011 anh Nhật bị nhà cầm quyền cộng sản bắt bỏ tù về tội danh không rõ ràng, chỉ vì anh yêu mến sự thật, đấu tranh cho tự do dân chủ, công bằng [mà] anh đã bị kết án 4 năm tù giam. Anh được trả tự do vào tháng 8 năm 2015. Sau khi được trả tự do, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dùng nhiều chiêu trò rất bỉ ổi, độc ác phá hoại và khủng bố tinh thần gia đình anh. Họ đã chặt phá các gốc tiêu, cây cà phê của gia đình anh và bỏ thuốc độc vào vườn nhà anh làm cho cây cối chết khô dần. Đặc biệt trong dịp tết này họ đã đốt lửa trước cửa nhà và sau nhà may mà có người nhà phát hiện và kịp thời dập tắt. Họ còn rải thuốc trừ sâu, thuốc độc xung quanh nhà anh, làm cho gà của gia đinh chết, nhất là họ đốt lửa và hơi thuốc độc bay vào nhà làm cho người nhà bị choáng đầu. Họ dùng đá ném lên tôn làm vỡ cửa kính…”

“Thiên Chúa luôn muốn con người có niềm hạnh phúc và bình an” là điều mà cha Antôn nhắc nhở với cộng đoàn trong bài giảng của ngài trước những bất công do chính con người gây ra cho nhau.

Cha Antôn cũng nhấn mạnh đến thể chế vô thần đã từng nhân danh công lý, quyền con người… mà gây ra các cuộc chiến huynh đệ tương tan, để rồi ‘lên nắm quyền cai trị’, và sau đó là ‘sẵn sàng chà đạp lên người dân’ –đặc biệt là những người có tiếng nói khác với nhà cầm quyền khi họ lên tiếng cho những sự bất công đang xảy ra trong xã hội. Cụ thể là xã hội VN do đảng cộng sản lãnh đạo dưới chủ thuyết vô thần thì ‘con người tìm đâu ra công lý, công bằng’ khi họ xem ‘khoa học là chính còn Thiên Chúa là phụ, khi con người giàu sang phú quý sống trong nhung lụa thì Thiên Chúa coi như là vứt vào sọt rác…”

Để xã hội có sự bình an và công bằng thật sự cha Antôn kêu gọi cộng đoàn cùng chung tay và chung sức thắp lên ‘ngọn nến’ công lý mới hy vọng ‘xã hội VN thăng tiến công bằng bác ái và tự do’.

Hình :

Kết thúc thánh lễ, quý cha đồng tế và cộng đoàn cùng thắp ngọn nến công lý cầu nguyện và mời gọi mọi người hãy lên tiếng bảo vệ gia đình Cựu TNLT Minh Nhật và cho các TNLT khác đang trong vòng lao lý chỉ vì lên tiếng đấu tranh cho sự thật.

CTV GNsP





3 comments:

  1. Chả có căn cứ nào, nếu bị khủng bố thì đừng có mà làm lễ nữa, về nhà ngủ với vợ con đi việc gì phải xoắn thế, suốt ngày hò hét như bọn khùng ấy, chúng mài cầu nguyện thì có làm được ra tù không, vieecj lmaf được là giấy từ có giá trị pháp lí chứ không phải là mấy cái lời cầu nguyện ngu xuẩn

    ReplyDelete
  2. năm nào mà những dân chủ đội lốt tôn giáo thường hô hào bị đánh phá, chúng lúc nào chẳng gào lên là bị quấy nhiễu, nhưng mà thực ra chúng đâu có bị quấy nhiễu gì, chẳng bao giờ công an làm những chuyện như vậy, chỉ là những đám dân chủ dựng chuyện lên để hại người mà thôi

    ReplyDelete
  3. những việc tố cáo này thường có chủ ý rõ ràng, chúng làm vậy là mong muốn tố cáo trước chính quyền phương tây để mong nhận được sự hỗ trợ của đám phương tây và kiến thêm chút tiền hỗ trợ từ thế lực công giáo nước ngoài để gây ra hỗn loạn trong đất nước

    ReplyDelete

View My Stats