Wednesday 4 February 2015

Đối lập Nga kêu gọi trả tự do cho một phụ nữ bị kết tội phản quốc (Tú Anh - RFI)





Tú Anh  -  RFI
Đăng ngày 03-02-2015 Sửa đổi ngày 03-02-2015 14:55

Bà Svetlana Davynoda và 7 người con nhỏ cùng chồng.  DR

Một bản kiến nghị với 40.000 chử ký đã được trao cho phủ tổng thống Nga vào ngày hôm nay 03.02 kêu gọi Vladimir Putin trả tự do cho một phụ nữ 37 tuổi, mẹ của 7 đưa trẻ. Tội của Svetlana Davynoda là thông báo cho sứ quán Ukraina về các cuộc chuyển quân của Nga.

Theo điện Kremli, văn phòng tổng thống Nga đã nhận được bản kiến nghị và sẽ xem xét nguyện vọng.

Bà Svetlana Davynoda, 37 tuổi, nuôi dưỡng 7 đứa con , đứa nhỏ nhất chưa đầy ba tháng, bị an ninh Nga bắt giam từ ngày 21/01/2015 và bị quy tội “phản quốc”.

Người phụ nữ Nga này không che giấu lập trường chủ hòa từ khi xung đột vũ trang xảy ra tại đông Ukraina.

Tháng 4/2014, bà Svetlana Davynoda gọi điện thoại cho sứ quán Ukraina báo tin căn cứ quân sự Viazma vắng người, đơn vị quân đội đã di chuyển mà theo bà là sẽ sang chiến trường Ukraina.

Theo nhật báo đối lập Novaiza, cho đến nay đã có 40 ngàn người ký tên kêu gọi tổng thống Putin, vì lý do nhân đạo, tha cho người mẹ này mà 7 đứa con nhỏ đang cần.

Chính quyền Nga cũng gây khó dễ cho tổ chức các bà mẹ chiến binh trong hiệp hội Memorial muốn biết con mình đang ở đâu, sống chết ra sao. Quân đội Nga hoàn toàn giữ bí mật không cho thân nhân binh sĩ tử vong trong thời gian qua biết con em đã hy sinh vì lý do gì hay ở chiến trường nào.

Theo Kiev, Nga đã đưa 9.000 quân sang Đông Ukraina hỗ trợ cho phiến quân thân Nga nhưng Matxcơva luôn phủ nhận.

--------------------------------

Trọng Thành  -  RFI
Đăng ngày 03-02-2015 Sửa đổi ngày 03-02-2015 17:29

Chính quyền Nga bị tố cáo đưa quân sang hỗ trợ phe nổi dậy tại miền Đông Ukraina. Đây là điều mà Matxcơva thường xuyên bác bỏ. Hôm qua 02/02/2015, trả lời AFP, đại diện một hiệp hội phi chính phủ Nga cho biết hàng chục tân binh Nga vừa bị buộc phải ký hợp đồng « quân nhân chuyên nghiệp ». Nhiều cha mẹ thông báo con bị gửi đến vùng giáp giới với Ukraina. Họ lo sợ các tân binh trẻ sẽ bị đưa sang chiến trường Donbass.

Theo bà Ella Polyakova, chủ tịch Ủy hội các bà mẹ quân nhân tại thành phố St Petersbourg, kể từ tháng 12/2014, hội đã nhận được khoảng 20 khiếu nại của cha mẹ các binh sĩ nghĩa vụ Nga – phần lớn không ghi tên họ chính thức. Thư khiếu nại tố cáo việc các binh sĩ trẻ bị sỉ nhục và gây sức ép để buộc phải ký vào hợp đồng « quân nhân chuyên nghiệp » với quân đội. 

Nhiều cha mẹ cho biết con họ sẽ bị gửi đến Rostov, tức nơi giáp giới với vùng Donbass của Ukraina. Chủ tịch Ủy hội các bà mẹ quân nhân thành phố St Petersbourg thuật lại « họ rất lo sợ » con mình kết cục sẽ bị điều sang Ukraina.

Alexei Oucharev là một trong số những người ký tên thật vào bản khiếu nại gửi Ủy hội các bà mẹ quân nhân thành phố St Petersbourg. Trả lời AFP, ông bày tỏ : « Chúng tôi sợ, bởi không có ai có thể bảo đảm ». Người con 20 tuổi của ông vừa ký hợp đồng lính chuyên nghiệp hồi tháng 12 năm ngoái, và sẽ phải đi Rostov tập trận trong ba tháng.

Các khiếu nại tương tự của các cha mẹ quân nhân nghĩa vụ cũng được gửi đến một số tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền lợi binh sĩ tại Siberi.

Theo một số tổ chức bảo vệ nhân quyền, có tới 15.000 binh sĩ Nga đã được đưa sang Ukraina mùa hè vừa qua. Hàng trăm người đã bị thiệt mạng kể từ đó. Còn theo chính quyền Kiev, hơn 9.000 binh sĩ Nga vẫn đang có mặt tại miền Đông Ukraina.
Tuy nhiên, bất chấp các cáo buộc thường xuyên từ phía Ukraina, NATO, Hoa Kỳ và Phương Tây, cho đến nay không có đủ bằng chứng xác thực và không thể bác bỏ được về sự hiện diện của quân lính Nga tại Ukraina. Về phần mình, chính quyền Matxcơva một mặt phủ nhận sự có mặt của quân đội Nga, mặt khác cũng thừa nhận rằng, có « những người tình nguyện » sang Ukraina chiến đấu theo quyết định cá nhân. Ngược lại, nhiều gia đình Nga, có chồng hay con là quân nhân chết trận, khẳng định với báo chí trong nước và quốc tế là thân nhân của họ đã bị giết tại Ukraina.





No comments:

Post a Comment

View My Stats