Friday 7 April 2023

CỰU ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI MALAYSIA 'ĂN' TIỀN CỦA 1.900 NGƯỜI MÃN HẠN TÙ (Người Việt)

 



Cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia ‘ăn’ tiền của 1,900 người mãn hạn tù

Người Việt

April 6, 2023

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/cuu-dai-su-viet-nam-tai-malaysia-an-tien-cua-1900-nguoi-man-han-tu/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, cùng các thuộc cấp “tận thu” số tiền 44.6 tỷ đồng ($1.9 triệu) khi tổ chức tám “chuyến bay giải cứu” dành cho 1,900 người Việt mãn hạn tù ở Malaysia hồi đại dịch COVID-19.

 

Liên quan vụ bê bối “chuyến bay giải cứu,” ông Trần Việt Thái bị bắt hồi đầu Tháng Giêng với cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/04/VN-Tran-Viet-Thai-an-tien-1-1536x1010.jpg

Ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia. (Hình: Zing)

 

Báo Zing hôm 6 Tháng Tư dẫn kết luận điều tra của Bộ Công An cho hay, 1,900 công dân Việt Nam trong vụ này đã chấp hành xong án phạt tù ở các “trại chờ” của Malaysia, nhưng việc về nước của họ gặp khó khăn do các chuyến bay quốc tế bị ngưng trong những tháng diễn ra COVID-19.

 

Nhiều khả năng đây là nhóm ngư dân Việt Nam bị nhà chức trách Malaysia bắt, phạt tù và đòi tiền chuộc người với cáo buộc “xâm phạm ngư trường” của nước này.

 

Từ Tháng Năm, 2020, đến Tháng Giêng, 2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức 21 “chuyến bay giải cứu” đưa công dân Việt Nam từ Malaysia về nước. Trong đó, có tám chuyến dành riêng cho 1,900 người mãn án.

 

Với nhóm này, ông Trần Việt Thái chỉ đạo thuộc cấp thu tiền họ theo các mức giá khác nhau: 20 triệu đồng ($852) với người có sổ thông hành (passport), 25 triệu đồng ($1,066) trong trường hợp họ không có giấy tờ này, 30-35 triệu đồng ($1,279-$1,492) đối với những người ở đảo xa cần mua vé máy bay về thủ đô Kuala Lumpur trước khi nối chuyến về Việt Nam.

 

Sau khi thu được 44.6 tỷ đồng từ thân nhân những người mãn án tù và trừ đi các chi phí tổ chức “chuyến bay giải cứu,” ông Trần Việt Thái cùng các thuộc cấp chia nhau khoản còn dư.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/04/VN-Tran-Viet-Thai-an-tien-2-1536x1099.jpg

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia. (Hình: Người Việt)

 

Trong vụ này, ông Trần Việt Thái hưởng 580 triệu đồng ($24,731), các thuộc cấp còn lại được chia tiền “bồi dưỡng” từ 220 triệu đồng đến 480 triệu đồng ($9,380-$20,467), tùy vai trò của mỗi người trong “phi vụ.”

 

Ngoài ra, ông Thái còn giao 5 tỷ đồng ($213,201) từ khoản tiền đã thu của những người mãn hạn tù cho thủ quỹ Dương Hương Ly quản lý. Sau khi ông Thái bị bắt, bà Ly đã giao nộp lại toàn bộ số tiền này cho cơ quan điều tra để “khắc phục hậu quả.”

 

Cũng theo báo Zing, ngoài cáo buộc liên quan vụ “chuyến bay giải cứu,” ông Trần Việt Thái cùng nhóm thuộc cấp ở Đại Sứ Quán Việt Nam tại Malaysia còn bị quy chụp các hành vi “thu tiền của công dân qua tài khoản cá nhân,” “không công khai các khoản thu chi với người đã nộp tiền,” “thu lệ phí cấp sổ thông hành trái quy định của pháp luật” và “thu tiền cao hơn chi phí thực tế.” (N.H.K) [qd]

 




No comments:

Post a Comment

View My Stats