Thursday 7 February 2013

TRẢ LẠI CHÚNG TÔI (thơ Đào Tấn Phần)




Đào Tấn Phần
Thứ Sáu, 08/02/2013

Phú Yên ngày 7 tháng 02 năm 2013

Kính gởi: Ban Biên Tập Dân Luận và bạn Nguyễn Công Huân

Từ lâu tôi đã và thường xuyên đọc Dân Luận, với tôi nó thật sự là bổ ích. Riêng với bạn Nguyễn Công Huân, giống như anh Nguyễn Ngọc (Già), tôi cũng chỉ biết bạn qua không gian mạng với những trang như Bauxite, Dân Luận... Qua đó, tôi biết bạn trẻ hơn tôi, người Hà Nội, là Phó giáo sư hiện đang giảng dạy đại học tại Đan Mạch... nhưng điều quan trọng hơn là, tôi biết bạn nhiệt huyết hơn chúng tôi, giỏi giang hơn chúng tôi và đặc biệt là có tấm lòng lớn đối với đất nước hơn chúng tôi rất nhiều.
Với thư này, đây là lần đầu tiên tôi gởi thư cho Dân Luận và bạn Nguyễn Công Huân, kèm theo dưới đây là một là một bài thơ chính luận. Để bảo đảm bản quyền cho tôi cũng như Dân Luận, đồng thời để có được lòng tin với nhau, trước hết, cho tôi xin được tự giới thiệu:
1. Cho đến thời điểm này, bài thơ TRẢ LẠI CHÚNG TÔI chưa từng được đăng tải ở đâu. Đúng ra là bài thơ này đã từng được gởi cho một trang mạng trong nước nhưng trang mạng này trả lời là nó không phù hợp lắm với chủ trương của trang đó.
2. Tên tác giả và địa chỉ sau đây là tên thật và địa chỉ thật: Đào Tấn Phần, giáo viên trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
3. Sau 3 ngày nếu Dân Luận không đăng thì cho phép tôi được gởi nơi khác.
Trân trọng kính chào.
Đào Tấn Phần.

*
*

TRẢ LẠI CHÚNG TÔI

1.
Có một thời chúng tôi đã có tất cả
Giờ thì mất tất cả
Hỡi những người anh em cộng sản vô thần "Bên thắng cuộc"(1)
Hỡi các nhà "bạo lực cách mạng"(2), "chuyên chính vô sản"(2)
Hỡi các lãnh tụ "Đỉnh cao chói lọi"(3)
Hỡi những người bạn lớn của Mao
-- Hãy trả lại chúng tôi tất cả những gì mà trước 1975 chúng tôi đã có

2.

2a. Hãy trả lại chúng tôi những quyền con người
-- Quyền được sở hữu
-- Quyền được tự do ngôn luận
-- Quyền được lập hiến
-- Quyền được mưu sinh
-- Quyền được tư hữu
-- Quyền được tự do báo chí, xuất bản
-- Quyền được biểu tình
-- Quyền được phát biểu quan điểm
-- Quyền được kiến nghị
-- Quyền được lập hội đoàn dân sự, chính trị
-- Quyền được sống theo luật pháp phổ quát
-- Quyền được có chính kiến
-- Quyền được phản biện
-- Quyền được biết
-- Quyền được thông tin
-- Quyền được sống lương thiện
-- Quyền được hy vọng
-- Quyền được có đức tin
-- Quyền được tranh đấu một cách ôn hòa, bất bạo động
-- Quyền được nói không với các chế độ chuyên chính,
độc tài, toàn trị
-- Quyền được bình đẳng trước pháp luật
-- Quyền được bình đẳng trong cơ hội phát triển
-- Quyền được kêu gọi tự do
-- Quyền được cổ vũ dân chủ
-- Quyền được phổ biến nhân quyền
-- Quyền được sống trong phẩm giá làm người...
Những thứ quyền hiển nhiên trên hầu như ở đâu ai cũng có
Chỉ riêng các xứ chuyên chính, toàn trị thì không

2b. Hãy trả lại chúng tôi cả đất nước mà tổ tiên chúng tôi để lại:
-- Đất nước ấy có Bản Giốc, Nam Quan, Tục Lãm...
-- Đất nước ấy có Hoàng Sa, Trường Sa...
-- Đất nước ấy có Tây Nguyên và những dải rừng biên giới...
-- Đất nước ấy có Vũng Rô, Cam Ranh...
-- Đất nước ấy có Sông Ba đầy nước và cá...
-- Đất nước ấy có Sài Gòn- Hòn ngọc Viễn Đông một thời vang bóng
-- Đất nước ấy còn có 86,5 (= 90 - 3,5) triệu người
dân không-cộng-sản nữa

2c. Hãy trả lại chúng tôi tất cả những tài sản đã bị cướp đoạt:
-- Nhà thờ, chùa chiền, đình miễu...
-- Đất đai, công xưởng, ruộng vườn, nhà cửa...
-- Trang cúng, bàn thờ, lư hương, bát nước...
-- Xoong nồi, chén dĩa, muổng đũa...
-- Cuốc cày, rìu rựa...
-- Và, tất nhiên, cả sách vở, kinh kệ... nữa.

2d. Hãy trả lại chúng tôi tất cả những anh chị, bạn bè yêu mến:
-- Chỉ vì yêu đất nước này mà bị bắt bớ
-- Chỉ vì đòi quyền được làm người mà bị giam cầm
-- Chỉ vì chống lại tham vọng Biển Đông của Trung cộng mà bị tù ngục
-- Chỉ vì bất đồng chính kiến mà bị xiềng xích
-- Chỉ vì chống lại những âm mưu bán nước mà bị trả thù
-- Chỉ vì đấu tranh ôn hòa, bất bạo động mà bị đày ải
-- Chỉ vì chống lại bạo quyền mà bị tống giam
-- Chỉ vì muốn được sống theo luật pháp mà bị đàn áp
-- Chỉ vì đòi quyền được có đức tin mà bị bức hại....

3.
Có một thời chúng tôi đã có tất cả
Giờ thì mất tất cả
Hỡi những người anh em cộng sản vô thần "Bên thắng cuộc"
Hãy trả lại chúng tôi
Trả lại
Trả lại
Trả lại tất cả những gì mà trước 1975 chúng tôi đã có

Phú Yên, 16/01/2013
Đào Tấn Phần
___________________

(1) Tên một tác phẩm của Huy Đức

(2) Tên những khái niệm, thuật ngữ cơ bản, chủ yếu, cốt lõi trong học thuyết cộng sản hiện đại, chính thống. Các khái niệm, thuật ngữ này thường được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong các tác phẩm của K. Marx, F. Engels, V. Lenin...
Trong "Về đại hội La Hay" K. Marx viết "...bạo lực vẫn phải là cái đòn bẩy của cuộc cách mạng của chúng ta".
Trong "Tư bản" K. Marx viết "Bạo lực là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang thai nghén một xã hội mới".
Trong "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" K. Marx và F. Engels viết: "Những cộng sản không tự hạ mình mà đi giấu giếm những ý kiến và dự định của mình. Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện có.".
Trong "Bàn về quyền uy" F. Engels viết: "Cách mạng là một hành vi của một bộ phận dân cư dùng súng, lưỡi lê, đại bác, tức là những thủ đoạn quyền uy phi thường, để cưỡng bức một bộ phận khác phải phục tùng ý chí của mình".
Trong "Nhà nước và cách mạng" V. Lenin viết: " Đấu tranh giai cấp tất nhiên đưa đến chuyên chính vô sản" và cũng trong tác phẩm này ông ta viết tiếp: "Chỉ người nào mở rộng việc thừa nhận đấu tranh giai cấp đến mức thừa nhận chuyên chính vô sản thì mới là người mác-xit".
Trong "Cách mạng vô sản và tên phản bội K. Kautsky" V. Lenin còn đi xa hơn các bậc thầy của mình nữa rất nhiều bằng cách viết tiếp: "Chuyên chính là một chính quyền dựa trực tiếp vào bạo lực và không bị một luật pháp nào hạn chế cả. Chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản là một chính quyền do giai cấp vô sản giành được và duy trì bằng bạo lực đối với giai cấp tư sản, chính quyền không bị một luật pháp nào hạn chế cả."

(3) Tên của một tác phẩm của Dương Thu Hương và cũng là một danh xưng rất phổ biến mà tất cả những người cộng sản thường sử dụng khi nói về lãnh tụ của mình.







1 comment:

  1. Trả lại cho chúng tôi sự lệ thuộc,
    Trả lại cho chúng tôi Mẹ Mỹ yêu kiều...
    Trả lại cho chúng tôi sự "tự do" trong lôn xộn xà bần....
    Trả lại cho chúng tôi cảnh thanh bình "đỏ" "vàng" của đất Thái....
    ....
    Thôi khỏi trả :3

    ReplyDelete

View My Stats