Friday 23 September 2016

PHI NHUNG VÀ TÂN HIỆP PHÁT (Anh Thư, từ Sài Gòn)




Anh Thư, từ Sài Gòn
Thứ sáu - 09/09/2016 03:57

(NCTG) Vậy là cuối cùng, bản án 7 năm tù dành cho anh Võ Văn Minh đã điểm dứt khoát trong phiên tòa mới đây. Phiên tòa này sẽ là case study (nghiên cứu tình huống) hay cho những bạn học pháp luật về sau, để phân định đâu là tình đâu là lý, đâu là tiền bạc đâu là đạo đức.

Nụ cười đắc thắng của vị kiểm sát viên khi đẩy được bị cáo vào cảnh tù tội trong một vụ án mà giới luật sư lên án là “một cái tát vào nền pháp chế XHCN”

Những gì cần nói về anh Võ Văn Minh và Tân Hiệp Phát hầu như đã được rất nhều người phân tích kỹ, đa chiều. Thiết nghĩ không cần phải phân tích sâu hơn.

Một sự thay đổi bất ngờ vào thời điểm này, đó là, doanh số Tân Hiệp Phát từ sau khi tụt giảm không phanh sau sự kiện đã tăng trở lại. Dễ dàng nhận thấy đó là nhờ sự đầu tư mạnh vì gạo, tập trung đánh vào điểm yếu của người Việt - thường hay đặt “niềm tin mù quáng” vào giới nghệ sĩ.

Tân Hiệp Phát, mấy tháng gần đây, đã thay đổi chiến lược quảng bá sản phẩm. Họ tập trung vào việc tài trợ cho những chương trình hài nhảm đang chiếm sóng trên truyền hình khắp các ngày trong tuần, đồng nghĩa với thương hiệu Tân Hiệp Phát, cụ thể là trà thảo mộc Dr. Thanh, sẽ được quảng bá sâu rộng.

Lợi hại hơn, Tân Hiệp Phát “mướn” được ca sĩ Phi Nhung - một nữ ca sĩ có chất giọng thuộc hạng xoàng, nhưng được nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu thích ở dòng nhạc dân gian - để làm bàn đạp dẫn dụ người tiêu dùng (nói thêm cho rõ, Phi Nhung được khán giả làng quê Việt Nam thích thôi, ở thành phố người ta không nghe nữa đâu, còn người Việt ở Mỹ thì hay nói “ca sĩ đó người ta bỏ rồi” khi đề cập đến những ca sĩ hết thời).

Ca sĩ Phi Nhung trở thành “gương mặt quảng cáo” trong các hoạt động của Tập đoàn Tân Hiệp Phát - Ảnh: tieudung24h.vn

Tôi không muốn nhắc đến sự thô thiển và giả dối trong clip quảng cáo sản phẩm của Tân Hiệp Phát, tôi đủ ý thức để biết rằng không thể yêu cầu đạo đức từ một doanh nghiệp kinh tế chỉ biết có tiền, nhưng tôi tự hỏi một nghệ sĩ của công chúng, sống nhờ những tràng pháo tay của khán giả, vậy mà lại dễ dàng thỏa hiệp với sức mạnh của đồng tiền đến thế hay sao?

Ngày Phi Nhung từ Mỹ về, cô nhận được nhiều show diễn, cũng dễ hiểu vì Phi Nhung là ca sĩ trở về Việt Nam sớm so với những ca sĩ khác. Khi được bạn bè hỏi, Phi Nhung nói: “Về Việt Nam được đi hát nhiều, giọng “có lên”. Tôi không rành về tình hình tài chính của Phi Nhung, tôi chỉ nghĩ, cỡ Phi Nhung dù có ế show cũng không đến nỗi nghèo.

Về bản chất, quảng cáo cho Tân Hiệp Phát cũng giống quảng cáo Coca, Pepsi, chẳng có thức uống nào có lợi cả. Nhưng ngoài xã hội, Phi Nhung đang đánh bạc với niềm tin của công chúng dành cho cô bấy lâu.

Đời nghệ sĩ - chắc chắn Phi Nhung rõ - chưa hẳn hạnh phúc khi được tung hô, dù vậy vẫn cảm thấy giá trị của sự nổi tiếng. Còn khi đã mất đi sự ưu ái của khán giả thì sẽ mất tất cả.

Cái ngày khán giả tẩy chay Phi Nhung, Tân Hiệp Phát sẽ không mời Phi Nhung quảng cáo nữa đâu. Lúc đó lỗi không phải ở Tân Hiệp Phát, mà lỗi ở một cô ca sĩ đã đứng về phía những đồng tiền mang màu vàng của Dr. Thanh!

Anh Thư, từ Sài Gòn




No comments:

Post a Comment

View My Stats