Sunday 19 June 2016

VIẾNG NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA (FB Nguyễn Viết Dũng)






Viếng Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, thắp nén hương để tưởng nhớ những tử sĩ đã hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do.
Địa điểm: Nghĩa Dũng Đài - Nghĩa Trang QĐ Biên Hoà (nay đã bị đổi tên thành Nghĩa Trang Nhân Dân Bình An).
Xã Bình Thắng - Dĩ An - Bình Dương.
---

"CHẾT RỒI VẪN BỊ CẦM TÙ!!!"

Đó là cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến viếng nghĩa trang.
Những ai muốn vào viếng đều phải đặt lại giấy tờ tùy thân.
Trong khi những nghĩa trang của QĐND Việt Nam đa số đều là ra vào tự do, thậm chí không còn có cả những bảo vệ trông coi, đi ghi lại, chụp lại những giấy tờ tùy thân làm gì cả.

Sau khi đặt lại giấy tờ tùy thân thì chúng tôi đi lên Nghĩa Dũng Đài để thắp cho các tử sĩ những nén nhang tưởng nhớ.

Sau khi sắp nến xong, mọi người bái lạy và mặc niệm xong, đang dâng hương thì một bác bảo vệ nghĩa trang cao tuổi đã đến và cướp sạch những ngọn nến với lý do "nhạy cảm", "nến xếp hình lạ!".

Sống ở Việt Nam, những ngọn nến cũng có nguy cơ trở thành "thế lực thù địch".
---

"NẾN XẾP HÌNH "LẠ" VÀ SỰ HÒA HỢP, HÒA GIẢI"

Sau khi dâng hương xong, chúng tôi bị giữ lại lâu với lý do "nến xếp hình lạ" và bảo vệ nói rằng phải chờ ở lại để làm việc với cơ quan Công an.
Khi anh Thiếu uý Nguyễn Minh Trí (049-061) tới, anh và chúng tôi nói chuyện ôn hòa (dưới áp lực live clip của anh Tửng).

Không có một biên bản làm việc nào được lập, tuy nhiên các ngọn nến vô tội vẫn bị thu giữ.
Một phép thử cho những ai còn chưa sáng mắt về cái gọi là "tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc" của cộng sản, khi họ sợ và tịch thu cả những ngọn nến thắp sáng.
---

Bấm : 5 new photos

Ảnh 01 02 03: Screenshot từ Live clip của anh Đỗ Đức Hợp:

 Xin click vào video clip dưới đây:


Ảnh 04: Dũng lượm trên mạng;
Ảnh 05: Chụp ảnh lưu niệm, sau khi chúng tôi nói chuyện xong với bảo vệ nghĩa trang và cơ quan Công an. Lúc này chúng tôi vừa lấy lại được giấy tờ tuỳ thân.
________

Dũng rất cám ơn mọi người đã đồng hành cùng Dũng.
Dũng rất xin lỗi mọi người vì đã đến quá muộn, để mọi người chờ quá lâu, nến mua sẵn rồi nhưng sáng nay phải mua lại, đến nhà thờ Chí Hòa thì chỉ còn lại 2 cây nến đỏ nên phải tới nhà dòng Đức Mẹ Đồng Công để mua.
________

(ps: Cách sắp nến này Dũng học và làm theo một bạn trẻ, trong một bài viết được đăng tải bởi anh Phi Long Võ cách đây khoảng 2 năm, tại mộ của ông Ngô Đình Diệm (Huynh) và ông Ngô Đình Nhu (Đệ).)





No comments:

Post a Comment

View My Stats