Thursday 27 September 2018

HỘI NGHỊ (Đoan Hùng)




Hội nghị    
Đoan Hùng 
28/09/2018

Bác sốt ruột lắm.

Dưới cây đa Tân Trào Bác đi đi lại lại hút hết vài gói thuốc lá mà chẳng thấy đứa nào đến.

Đại hội năm nay có chủ đề ‘cách mạng bốn không và nhiệm vụ của chúng ta’. Tình hình như nước sôi lửa bỏng. Đoàn đại biểu quốc tế gồm cụ Mác, Lênin, Mao... đã không quản tuổi tác, sức khỏe mà đã trèo đèo vượt suối đến đây chào mừng. Các chú Ba Đồng Chinh... đều có mặt đủ cả.

Bác bực mình về cái đội hậu duệ của đảng này quá.

Ngày kết nạp vào đoàn chúng nó thể thốt ‘đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên’ , ‘đi bất cứ nơi đâu’...

Thế mà bây giờ chúng cứ lề mà lề mề, mãi chẳng đến.

Chả biết chúng nó làm gì mà bác email nó, inbox vào phây của chúng nó. Chẳng có đứa nào reply,  chẳng còm mà cũng chẳng like!

Thế có bực không!

Bỗng có một cậu tre trẻ hớt hải bước tới, bác mừng quá hỏi :

– ‘Hai đóm’ đấy à ? Sao bây giờ mới tới ? Thế còn cả đoàn đâu mà đi một mình thế này ?

– Dạ báo cáo Bác. Trung ương bận việc nên nhất trí đề cử cháu làm đại biểu tham dự hội nghị ạ.

– Sao lại thế được ! Bác gắt... Bác đã email rõ ràng là cứ về họp để nắm chủ trương, rồi lại về trên ấy công tác, chứ có ai bắt ở lại đâu mà sợ !

– Dạ báo cáo bác. Trung ương đã nhất trí rồi. Tiễn cháu đi công tác các anh ấy chu đáo sửa soạn cơm nắm nhân vi rút cho cháu bồi dưỡng, lại dặn dò có việc gì thì chỉ cần inbox vào WeChat hay email qua Baidu là được rồi. Còn cháu sau đại hội thì cứ việc thoải mái dưỡng sức cùng các bác, bao lâu cũng được ! Việc nhà đã có cô Thịnh lo rồi.

Bác đăm chiêu thở dài.

Chú Ba Duẩn bực mình đề xuất :

– Bác lành quá ! Cứ để tôi ! Tôi lên lôi cổ chúng nó về, kỷ luật đảng đâu có phải là chuyện đùa !

Tổng Lú bắt ấn bên quan tài Đại Quang. Ngón cái tay trái ấn đốt cuối ngón áp út
và úp bàn tay xuống đất hướng thi hài. Ấn này có công dụng tiêu trừ vong linh phá, ma doạ quỷ hù.
 

Rít một hơi dài hết điếu thuốc, bác bình tĩnh góp ý :

– Thôi chú Ba à ! Bọn trẻ bây giờ chẳng phải dạng vừa ! Bác được tin chúng nó qua Tàu thuê thầy phong thủy, thầy pháp, có đứa còn học được cả bắt ấn úm ba la. Chú lên đó nữa có mệnh hệ gì thì rách việc !
Thôi ta khai hội đi...

Đại hội long trọng khai mạc.

Bản quốc tế ca hùng dũng vang lên

‘Vùng lên hỡi các ....’

Đoan Hùng
27.9.2018







No comments:

Post a Comment

View My Stats