Friday 29 September 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LOẠN NGÀY 28/9/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. "Bài học từ vụ Formosa"- Tuổi Trẻ. (Bài học này quá đắt, đắt đến độ nó là thảm họa diệt chủng môi sinh và có thể gây diệt chủng con người xung quanh. Nội dung bài viết xoay quanh chuyện xây dựng mấy trạm quan trắc môi trường ở miền Trung. Với kiểu vận hành XHCN thì những trạm quan trắc giá 320 tỷ này có lẽ không mấy tác dụng). https://goo.gl/FFNxht

2. Cũng liên quan đến vấn đề môi trường là chuyện Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT bị mất trộm gần 400 triệu khi đang đi "thanh tra, thị sát". Trên Người Lao Động có bài: "Cục phó Nguyễn Xuân Quang đã thanh tra những doanh nghiệp nào?". (Mặc dù Quang đã giải thích là tiền mất là tiền "cá nhân" nhưng báo chí có vẻ không tin, còn dân thì may ra mấy con bò mới tin ông Quang đi công tác mà ôm theo 400 triệu. Những đợt thanh kiểm tra của quan chức luôn là những đợt "thu hoạch" của họ). https://goo.gl/s3TiHq

3. Khủng hoảng ngoại giao Đức- Việt quanh vụ nhà cầm quyền Việt Nam cho bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Đức. Phía Đức đã tạm dừng quan hệ đối tác chiến lược nhưng vẫn chưa ngừng cấp visa cho công dân Việt Nam. (Báo chí trong nước đã bắt đầu ho he về vụ này). https://goo.gl/YtMbLa

4. Cách đây 10 ngày báo chí nhà nước có đưa tin: "Tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ Việt Nam – Trung Quốc". (Nói trắng ra là Trung Quốc đào tạo "cán bộ" cho Việt Nam. Không biết nói gì về tin này, từ lâu trên mạng dân tình đồn đoán về chuyện bán nước, quỳ gối, quy thuận của bọn phản động đối với bè lũ bành trướng Bắc Kinh, nay xem ra đó không hẳn là tin đồn. Công an, quân đội, cán bộ trung cao cấp đều do Trung Cộng đào tạo, bọn phản động mở mồm ra là quan hệ hảo hữu, đồng chí, đồng rận tốt với bọn xâm lược bành trướng Bắc Kinh...). https://goo.gl/Yn8mqU

5. Dinh thự, biệt phủ Yên Bái vẫn chưa vào lò, có thể đang trong thế giằng co. Chuyện Đà Nẵng đã đi quá xa, nhiều báo đưa tin: "Thành ủy Đà Nẵng họp xử lý kỷ luật bí thư, chủ tịch TP", các tin về Sơn Trà về Vũ Nhôm về nhiều khuất tất, sai phạm của quan chưc Đà Nẵng cũng được báo chí khui ra nhiệt tình. (Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị báo chí không "khai thác sâu" đống phân ở đây, nhưng có lẽ đã nhận được chỉ thị "từ trên", báo chí vẫn viết nhiệt tình). https://goo.gl/irbJ9r

6. Câu chuyện BOT đã lắng xuống, báo chí đã không viết về các trạm ăn cướp của sân sau, người nhà bọn phản động trong khoảng 1 tuần nay.

7. Trên Thanh Niên có bài viết: "Cựu binh đảo Gạc Ma đã được hưởng chế độ thương binh". (Dù muộn nhưng đối với người thương binh này và nhìn rộng ra, đây là điều chấp nhận được. Sau gần 30 năm bị lính Trung Cộng thảm sát ở Gạc Ma (1988), đến nay những người sống sót bị thương mới được hưởng chế độ thương binh. Mỗi tội, khi dân đi tuần hành tưởng niệm Gạc Ma lại luôn bị bọn phản động, bọn Việt gian muốn bán nước cho Trung Cộng chống phá, gây rối, bắt bớ). https://goo.gl/Cksefr

8. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "VN luôn coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu". (Tôi sang nhà anh trộm cắp, cậy cửa, anh giận đòi không thèm làm ăn buôn bán hay nói chuyện, tôi lại ve vãn nói là vẫn coi anh là bạn thân là đối tác làm ăn. Bị khinh, chửi như chửi trộm chó mà vẫn đòi làm bạn bè. Bó tay). https://goo.gl/Z6cAYS

9. Tờ PLO có bài: "Thủ tướng: Cần xây dựng chính quyền đối thoại, cầu thị". ( Chính quyền đối thoại, cầu thị là bắt bỏ tù bất cứ người dân nào cất lên tiếng nói đòi quyền sống, quyền làm người, bỏ tù đàn áp bất cứ ai không cùng tiếng nói với các ông phải không thưa Thủ tướng? Ông nói như vậy và thực tế đang diễn ra chỉ có trẻ con mẫu giáo hoặc mấy con bò mới tin ông). https://goo.gl/T2MZNN

10. Trên báo Nhân Dân có bài là đỉnh cao của sự ngáo đá và điên loạn với nhan đề: "Tương lai không thuộc về CNTB mà sự quá độ lên CNXH là tất yếu khách quan". (Bài viết của tay Khánh Băng nào đó, đọc xong có cảm giác như đọc mấy quyển "Triển vọng vĩ đại của Triều Tiên" hay "Đế quốc Mỹ trong cơn giãy chết"... trong quá khứ. Tất nhiên, bái viết này sẽ vẫn còn lừa được khối người ngu ngơ, ít hiểu biết, nhưng đồng thời là liều thuốc chữa táo bón rất hiệu nghiệm cho những người dân tỉnh táo và có đầy đủ năng lực nhận thức, thông tin). https://goo.gl/PwT9YM

11. Trên nhiều tờ báo và cả mạng xã hội đang nóng ran chuyện 2 cô gái đang ngồi uống cafe thì bị cả lò phường Tam Bình (quận Thủ Đức, TP HCM) ép buộc đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội (Một nơi không tốt đẹp gì dù mang tên tốt đẹp). (Sự vô pháp, vô thiên, lạm quyền, coi người dân như cỏ rác, như thú hoang đã được thể hiện rất rõ nét trong sự việc này). https://goo.gl/Nza5Js

12. Cách đây hơn tuần có tin: "Đề nghị thêm nội dung cấm bôi nhọ lãnh tụ vào luật"  🤮. Đây là ý kiến của Trần Quốc Tú, Phó phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp TP.HCM. (Anh hỏi Tú nhé, ví dụ như ông Hồ có đến hơn trăm "nick ảo" thì coi nick nào là "lãnh tụ"? Hay dân né hết, muốn chửi gì thì cứ "đụ má Sài Gòn" là hiểu vì Sài Gòn đã bị cưỡng bức thành Hồ Chí Minh?).https://goo.gl/AyQyTT

13. Dùng súng, bịt mặt xông vào cướp ngân hàng ở Vĩnh Long. (Cướp giật, cướp bóc, cướp ngân hàng, tiệm vàng, đâm chém giết người để cướp, chặt tay để cướp...đang xảy ra nhan nhản hàng ngày. Bọn phản động hại dân hại nước vẫn ra ra rằng đất nước tuy nghèo nhưng yên bình, tất nhiên rất nhiều con bò tin vào điều này). https://goo.gl/sgHRk6

14. Vietnamnet: "Thu hồi đất quốc phòng cho thuê ở sân bay Đà Nẵng". (Đất quốc phòng ở sân bay Đà Nẵng đã bị bọn phản động, bán nước cho Trung Quốc thuê. Tất nhiên những Mẹ Nấm, Thúy Nga, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Hoàng Bình, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Văn Oai, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Điển, Vũ Quang Thuận... bị bắt bị tù đày hàng chục năm nhưng xin nói rõ những người này không hề làm mất một xu tiền thuế, không tham nhũng, không bán rẻ đất đai, biển đảo cho giặc như bọn phản động, khủng bố đang ngày đêm tàn phá đất nước). https://goo.gl/iHZ3cg

15. Tiếp tục là Vietnamnet: "Mất trộm, quan chức lộ vàng khối, tiền tỷ". (Ơ toàn quan chức liêm khiết, cả mấy triệu cán bộ kê khai có ai sai đâu, đó là tiền từ chạy xe ôm, nấu rượu buôn chổi đót, làm thối móng tay đấy chứ. Rặt một lũ ăn cắp, gian dối, khủng bố, phản động, hút máu dân nhưng cứ mở mồm ra là nói vì dân vì nước là nói đến luật pháp, nói đến nhân văn đạo đức. Khốn nạn thật). https://goo.gl/A8ni1G

16. Thanh Hóa dạo này nhiều chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của "người" quá. Chưa hết chuyện Quỳnh Anh- Xuân Chiến lại đến chuyện "Bí thư xã ‘tòm tem’ với hiệu phó trong nhà nghỉ"- https://goo.gl/2Uw9tR. Rồi lại chuyện "Phó Bí thư xã bị cách mọi chức vụ vì vào nhà nghỉ với nữ cán bộ"- https://goo.gl/NCxRh5. Rồi mới đây là "Chủ tịch xã: Ảnh 'vui vẻ' với nữ cán bộ là ghép, bôi nhọ tôi"- https://goo.gl/opaSai. Cách đây chưa lâu là chuyện "Khai trừ đảng cựu sếp bệnh viện quan hệ với nữ điều dưỡng"- https://goo.gl/bvRSLg. (Có cảm giác Thanh Hóa triển khai rất hiệu quả công cuộc "đẩy mạnh" học tập và làm theo  😏).

17. VTC: "Cà Mau đề nghị ông Đoàn Ngọc Hải phản hồi phát ngôn 'không biết luật thì về rừng U Minh sống'". (Nói đúng phải là "không biết luật thì về 3 Đình mà sống" mới chính xác chứ ông Hải Vờ Tu?  😉). https://goo.gl/tVC4RG

18. Cách đây khoảng 2 tuần, chuyện đạo diễn phim Kong, Jordan Vogt-Roberts bị đánh ở quán bar đã gây xôn xao dư luận. Hôm nay anh này lại lên báo: "Đạo diễn 'Kong' nói về vụ hành hung: 'Thủ phạm là những tên côn đồ'". (Đúng rồi, anh bị bọn côn đồ cò con đánh đã thành chuyện lớn. Nhưng những người lên tiếng đầu tranh ở Việt Nam còn bị bọn côn đồ đỏ cấp cao hơn côn đồ quán bar đánh đập hành hung, ném mắm tôm, khủng bố trong thời gian dài và liên tục nhưng báo chí đâu có nói đến, rồi các "ban ngành" đâu có ra văn bản hỏa tốc như anh bị đánh trong chốn chơi bời đâu? Đám côn đồ đập anh SML là loại cò con, loại côn đồ chuyên đàn áp, khủng bố dân Việt đông đến hàng triệu tên đó thưa đạo diễn Jordan Vogt-Roberts. Anh kêu ca in ít thôi nếu không dân Việt chúng tôi tủi nhục lắm). https://goo.gl/W8j8wD

19. VOV có bài rất bốc mùi: "Nhiều “con ông cháu cha” đang làm xấu hình ảnh ông, cha mình". (Luận điệu quen thuộc: chủ nghĩa xã hội, cộng sản không xấu, boác không xấu chỉ có những người trong bộ máy đó sau này làm sai, làm nó xấu.... Xin thưa với ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thế này: Bất cứ chế độ, thể chế độc tài nào đều xấu xa trong thời đại văn minh. Độc tài kiểu cộng sản còn có đặc điểm là nó luôn tha hóa tuyệt đối những con người trong bộ máy vận hành, nó nghiền nát mọi tri thức đạo đức, nhân văn, lương tri. Tất nhiên những người dân dưới ách cai trị độc tài đều bị cỗ máy đó tẩy não và bị cuốn vào vòng xoay của cỗ máy tha hóa đó ông Tiến ạ. Xác chết trước đây hay bây giờ vẫn thối nếu chôn không kỹ, thời bây giờ không thể che lấp, không thể chôn hết hàng triệu xác chết nên dân mới thấy thối um và ông cho rằng "con ông cháu cha làm xấu hình ảnh cha ông" thôi). https://goo.gl/rADAS8

20. Câu chuyện thuốc giả và những sai phạm động trời của VN Pharma đã mất tăm trên báo chí. Có lẽ chị Tiến lăng quăng lại yên vị nhếch mép.

21. Những tố cáo, lời qua tiếng lại giữa phụ huynh học sinh và giáo viên cùng lãnh đạo trường Lương Thế Vinh Hà Nội đã ồn ào cả trên mạng và trên báo chí. Trên Vietnamnet có bài: "Cơn bão mang tên Lương Thế Vinh và sự chống chế vụng về" viết về chuyện này. https://goo.gl/WKQ4ts

22. Liên quan đến giáo dục, trên Thanh Niên có bài: "Khóa luận tốt nghiệp sao chép đến 99%". (Điều này thì đúng 100% luôn, khóa luận chỉ khác nhau 1% duy nhất là họ tên người làm, người hướng dẫn, thông tin về khóa học, niên học...Tất nhiên cũng có những khóa luận tự làm nhưng con số đó cực ít). https://goo.gl/bmKiqM

23. VTC: "Ô tô của bí thư huyện ủy tông xe máy: 'Tôi cho cháu mượn xe đi công việc'". (Cách chống chế, đổ lỗi và vòng vo nghe đượm mùi và cùng một giuộc của bè lũ phản động). https://goo.gl/p31oQN

24. Một số người dân xã Lai Vu, Hải Dương khẳng định đã bị giới chức dùng vòi rồng, dùi cui đánh đuổi sau hơn 5 tháng biểu tình phản đối công ty dệt Pacific Crystal xả thải gây ô nhiễm. https://goo.gl/zUcmJp

25. "Về hưu rồi còn bị cách chức, đau khổ lắm!"  🤣 là tiêu đề bài viết trên Soha. (Xin lỗi quý vị, luận điệu này củ chuối và mang đậm chất AQ như kiểu "đi vệ sinh xong rồi mà còn bị cách "ngồi bô", đau khổ lắm". Hay ăn cướp xong rồi về hưu rồi còn bị cách chức thảo khấu, đau khổ lắm. Ý kiến phát biểu của bà Ngân, Chủ tịch QH thật xứng tầm với bà và ban bệ chóp bu đồng đảng của bà). https://goo.gl/ZqGbdM

26. Anh Nguyễn Viết Dũng đã bị công an Nghệ An bắt khẩn cấp theo điều 88 BLHS rất phản động, phản dân chủ. (Điều 88 cùng với 258, 79 là những điều luật rất phản động chỉ có ở các quốc gia độc tài nhằm bịt miệng và nghiền nát mọi tiếng nói của lương tâm, dù chỉ là những tiếng nói ôn hòa nhưng nhà cầm quyền vẫn dựa vào những điều luật hoang đường, hoang tưởng này để gán cho người dân những bản án nặng nề qua những phiên tòa bỏ túi, chớp nhoáng. . Đây là trò bắt cóc không theo trình tự tố tụng và vi phạm trắng trơn luật pháp). https://goo.gl/CfAygg

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA!

Ảnh 1: Thông cáo báo chí vụ bắt anh Nguyễn Viết Dũng.
Ảnh 2: Xe của bọn khủng bố, bắt cóc anh Nguyễn Viết Dũng (thường phục) bỏ lại khi bị dân truy đuổi như trộm chó. Trong cốp xe có còng số 8, giấy tờ và bao cao su.
Ảnh 3: Bản xin lỗi của Q1 về phát biểu "không biết luật thì về U Minh mà sống"







No comments:

Post a Comment

View My Stats