Nhân
ngày giổ đầu tiên của cố Tổng Thống Jimmy Carter
Nhân
ngày giổ đầu tiên của cố Tổng Thống Jimmy Carter, ân nhân của người Việt tỵ nạn,
nhớ lại những gì ông đã làm. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây.
Cuồng
Trump gọi đảng dân chủ là thổ tả. Họ quên chính một Tổng Thống thổ tả đã cứu họ
(không phải Trump), giúp cả triệu người Việt như họ được đến Mỹ tỵ nạn, và trở
thành công dân Mỹ, xuyên qua Luật Tỵ Nạn do ông ký (The Refugee Act of 1980).
"Cựu
Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, người đã có công lao to lớn trong việc giúp hàng
trăm ngàn người tị nạn Việt Nam vượt qua những năm tháng khó khăn nhất sau chiến
tranh, đã qua đời ngày 29 tháng 12, 2024, ở tuổi 100. Ông được biết đến không
chỉ là nhà lãnh đạo thứ 39 của Hoa Kỳ từ năm 1977 đến 1981 mà còn là biểu tượng
của lòng nhân đạo, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Giữa
bối cảnh hàng loạt thuyền nhân Việt Nam bị bỏ rơi trên biển và phải đối mặt với
cái chết do nạn đói, khát và bạo lực, ông Jimmy Carter đã thể hiện tinh thần
trách nhiệm khi cam kết tăng số lượng người tị nạn Việt Nam mà Mỹ tiếp nhận. Tại
hội nghị về người tị nạn ở Geneva năm 1979, ông trở thành nguyên thủ đầu tiên
cam kết đón nhận 168.000 người tị nạn mỗi năm, một con số chưa từng có trước
đó.
Giáo
sư Lê Xuân Khoa, người từng tư vấn về chính sách tị nạn dưới thời ông Carter, gọi
đây là một “hành động rất can đảm”. Ông Carter đã phải vượt qua những áp lực
chính trị và sự phản đối từ công chúng Mỹ vốn đang mệt mỏi với các vấn đề liên
quan đến người tị nạn. Tuy nhiên, bằng cách thuyết phục Quốc hội và người dân Mỹ
rằng việc cứu người là trách nhiệm đạo đức, ông đã tạo nên một tiền lệ quan trọng
cho chính sách nhân đạo của Hoa Kỳ.
Một
trong những thành tựu nổi bật nhất của ông Carter là thông qua Đạo luật Tị nạn
năm 1980. Đạo luật này không chỉ thiết lập nền tảng pháp lý để tiếp nhận người
tị nạn mà còn tạo nên các chương trình quan trọng như HO (Humanitarian
Operation) và ODP (Orderly Departure Program) giúp hàng chục ngàn người
Việt định cư tại Mỹ một cách an toàn.
Ông Nguyễn
Đình Thắng,
giám đốc tổ chức BPSOS, nhận định rằng nhờ chính sách tị nạn do ông Carter đề
xuất, cộng đồng người Việt tại Mỹ ngày nay có quy mô và sự thành công vượt bậc.
Đạo luật này đã thay đổi cách nước Mỹ tiếp cận vấn đề người tị nạn, từ chỗ hoàn
toàn dựa vào các tổ chức tư nhân sang việc chính phủ liên bang chịu trách nhiệm
hỗ trợ.
Nhạc sĩ
Nam Lộc,
người có hơn 40 năm giúp đỡ người tị nạn, nhận xét rằng sự hy sinh của ông
Carter không chỉ dừng lại ở việc phải đối mặt với phản đối trong nước mà còn có
thể là nguyên nhân chính khiến ông không tái đắc cử. Tuy nhiên, điều này không
làm ông hối tiếc. Theo ông Nam Lộc, ông Carter tin rằng việc cứu mạng hàng trăm
ngàn người trên Biển Đông là hành động đúng đắn nhất theo lương tâm mình.
Không
chỉ dừng lại ở nhiệm kỳ tổng thống, ông Carter cùng phu nhân Rosalynn Carter tiếp
tục hành trình nhân đạo của mình sau khi rời Nhà Trắng. Họ đã đi khắp thế giới
để xây nhà cho người nghèo, trong đó có cả Việt Nam. Những nỗ lực của họ để
giúp đỡ các cộng đồng khó khăn đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ.
Bà
Rosalynn Carter cũng được nhớ đến với vai trò hỗ trợ và vận động tài chính cho
các tổ chức giúp đỡ người tị nạn. Sự kết hợp giữa ông và bà Carter là minh chứng
cho một tinh thần cống hiến hết mình, không vụ lợi.
Cộng
đồng người Việt tại Mỹ đã và đang ghi nhớ sâu sắc công lao của ông Carter. Từ
những người tị nạn may mắn được ông cứu giúp đến những thế hệ sau, tất cả đều
xem ông như một ân nhân lớn. Nhạc sĩ Nam Lộc nhấn mạnh rằng việc tri ân gia
đình ông Carter là cách để cộng đồng người Việt bày tỏ lòng biết ơn và nhắc nhở
người dân Mỹ về một nhà lãnh đạo vĩ đại.
Trong
lá thư phản hồi lời mời tham dự sự kiện kỷ niệm 30 năm cộng đồng người Việt ở Mỹ,
ông Carter từng xin lỗi vì không thể tham gia nhưng vẫn gửi lời chào và động
viên đến cộng đồng. Đây là hình ảnh của một vị tổng thống khiêm nhường, tận tụy
và đầy tình người.
Jimmy
Carter không chỉ mở ra con đường sống cho hàng trăm ngàn người tị nạn mà còn đặt
nền móng cho một nước Mỹ rộng mở và nhân ái hơn. Dù đã qua đời, di sản của ông
vẫn mãi mãi sống trong lòng những người đã được ông giúp đỡ, và đặc biệt là cộng
đồng người Việt tại Mỹ.
“Không
có ông Carter, hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng trên Biển Đông, và cộng đồng Việt
ở Mỹ ngày nay sẽ không như thế này,” ông Nguyễn Đình Thắng kết luận. Đây là sự
thật không ai có thể phủ nhận về một nhà lãnh đạo đầy lòng nhân ái, một biểu tượng
sáng ngời của lòng trắc ẩn." (datviet.com)
#CàPhêBuổiSáng
#ĐiểmBáo
#ThoátTrump
HÌNH
: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1417582156492617&set=a.265929398324571
No comments:
Post a Comment