Sunday, 3 August 2025

HÃY PHỦ VÀI SỢI MIẾN DONG LÊN CHỦ TRƯƠNG "VÀNH ĐAI MỘT" (Nguyễn Huy Cường / Báo Tiếng Dân)

 



Hãy phủ vài sợi miến dong lên chủ trương “Vành Đai Một”

Nguyễn Huy Cường

02/08/2025

Năm 1974, cơ quan tôi được nghỉ hẳn một hai ngày để “quán triệt”, học tập Nghị quyết số 228/NQ/TW ngày 12/1/1974 của Trung ương Đảng.

Nghị quyết này tôi sẽ đề cập nội dung trong bài tới về “Cấm bán hàng rong”, nhưng hôm nay đăng dòng tin này lên đây chỉ để nhờ vả bạn hữu tìm nguồn gốc Nghị quyết này.

Tìm kiếm, nhờ cậy dân mạng

Tôi tìm mỏi mắt chỉ thấy Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết này do Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoàng Văn Diệm ký, nhưng văn bản chính của nghị quyết 228 thì không thấy.

Tuy nhiên trong quyết định Số: 75-CP ngày 08 tháng 04 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ do Phó thủ tướng Lê Thanh Nghị ký có nhắc đến nghị quyết 228 này ở đoạn văn sau:

“Nghị quyết số 228-NQ/TW của Bộ Chính trị trung ương Đảng cũng chỉ rõ: ‘Ngoài phần lương thực phân phối chung, Nhà nước thống nhất quản lý thu mua và phân phối lương thực, xóa bỏ thị trường tự do về lương thực cả ở thành thị và nông thôn’.”

Nhưng tôi tìm nghị quyết 228 gốc thì không có.

Đặc điểm là nghị quyết này, những đảng viên thời kỳ 1973 – 1975 không thể quên là CẤM TUYỆT ĐỐI THỊ TRƯỜNG TỰ DO VỀ LƯƠNG THỰC.

Hàng phở ở Hà Nội chỉ được ghi trên bảng hiệu như là “Miến bò, miến gà”…rồi bán … phở, phải phủ vài sợi miến dong lên chốc bánh phở vì bánh phở làm bằng gạo, là “lương thực”, còn miến dong thì … không phải lương thực theo cách nghĩ của các vị quan to. Nếu bán phở không che đậy miến, công an dẹp ngay, chắc bác Trần Càn NguyênLưu Trọng VănKim Dung Pham còn nhớ.

Các cơ quan nhà nước phải dành lực lượng tăng gia sản xuất lương thực để tự túc phần lương thực thiếu hụt bởi tiêu chuẩn nhà nước.

Có hình ảnh Đoàn Văn nghệ tỉnh phải về xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, trồng sắn. Đoàn có sáng kiến là … hát đổi công. Các diễn viên sẽ biểu diễn cho bà con xem miễn phí, rồi nông dân sẽ trồng khoai sắn trả cho đoàn, coi như đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nghị quyết này cũng tạo nên sự cố ông Đỗ Mười thăm miền tây Nam Bộ trở về có mang theo 10 ký gạo ngon bà con gửi làm quà, bị Quản lý thị trường tịch thu và nhiều bi kịch khác.

Mặc dù văn bản pháp quy đến nay … vẫn còn hiệu lực nhưng trên thực tế Nghị quyết “vĩ đại” kia chỉ sống được một hai tháng rồi tiêu, không ai chấp hành, cũng không ai bị tù tội vì bán phở là phở hay bán gạo nữa.

Có lẽ bây giờ nếu sưu tầm những nghị quyết chết yểu nhất, khó có cái nào qua mặt được cái 228 này.

Kính nhờ quý bạn tìm giúp tôi, tìm giúp qua 2 nguồn: Nguồn internet và nguồn báo giấy in cũ vào ngày 12 và 13 tháng 1 năm 1974 sẽ thấy. Xin cảm ơn.

Câu chuyện hôm nay: Có một tổ chức nào đó hình như Hiệp hội sản xuất xe máy Việt Nam đề xuất lùi thời gian thực hiện chủ trương cấm xe chạy xăng trong “Vành đai 1” chậm lại ba năm.

Tôi cho rằng nếu thông tin kia là thật thì nên thưởng cho ông bà nào có sáng kiến nêu trên một chức tước đại loại như “Cục trưởng Cục Giải quyết khủng hoảng truyền thông”, sẽ hình thành nay mai.

Sau ba năm nữa, cả người có đề xuất “Vành đai một ” và những người ăn theo sẽ quên béng mất chuyện này rồi cũng nên. Sóng yên, biển lặng.

Khi ấy tôi lại viết bài mới có tựa đề “Chủ trương ‘Vành đai một’ đánh đổ kỷ lục … ngắn về tuổi thọ của Nghị quyết 228” khi nó chưa chính thức ra đời đã… ngủm.

Xin chia sẻ nỗi hân hoan với toàn xã hội.

Cảm ơn trước bạn nào tìm giúp tôi văn bản nghị quyết 228/ 1974.

.





No comments:

Post a Comment

View My Stats