Saturday 3 December 2022

ĐỊA CHẤN WORLD CUP 2022 : CHÂU ÂU VỠ MỘNG vì BỈ, ĐỨC NHẠT NHÒA (Phạm Cao Phong / BBC News Tiếng Việt)

 



Địa chấn World Cup 2022: Châu Âu vỡ mộng vì Bỉ, Đức nhạt nhòa

Phạm Cao Phong, gửi bài từ Pháp

BBC News Tiếng Việt

2 tháng 12 năm 2022

 https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c72n0p4kj4vo

 

Trong cùng một ngày đầu tiên của tháng 12, hai trận động đất liên tiếp đã xẩy ra làm rung chuyển hành tinh bóng đá.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/f43d/live/b5f02960-7232-11ed-94b2-efbc7109d3dd.jpg.webp

Tuyển Đức bị loại dù trận cuối thắng Costa Rica 4-2

 

Đầu tiên đó là thất bại của đội tuyển bóng đá Bỉ. "Quỷ đỏ" (Belgian Red Devils) đã không vượt qua nổi Croatia, chấp nhận tỷ số hòa 0-0 và bị loại.

 

Đội tuyển Bỉ với thế hệ vàng gồm những danh thủ thượng thặng như Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne…liên tiếp được đứng thứ hai trên bảng đánh giá của FIFA với 1816 điểm, không kém quá so với Braxil ngôi đầu với 1841 điểm.

 

Vị trí trên giấy của Bỉ đã gặp thực tế phũ phàng trên mặt cỏ.

 

Việc phải chia tay với World Cup 2022 của đội bóng uy danh này được đánh giá ngoài sức tưởng tượng.

 

Xếp trong bảng F với Canada, Marocco, Croatia, "Quỷ đỏ" chắc như cua gạch không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ hai, chỉ cần cẩn thận khi gặp đội á quân World Cup 2018 là Croatia với danh thủ đoạt giải Quả bóng vàng năm đó là Lucas Modric.

 

Song, "Quỷ đỏ" không làm được điều đó. Không vào nổi vòng 18, thì Bỉ chỉ có thể trách chính họ.

 

Ở nơi tụ hội các tinh hoa của bóng đá thế giới, nơi mà trình độ các đội đến Qatar năm nay gây nhiều bất ngờ ngay từ ngày đầu tiên, sự tự tin thái quá của Bỉ giống như chiếc lưỡi hái Tử thần Boomerang quay ngược lại, quật ngã đội bóng đầy sao tầm cỡ thế giới của nước này.

 

Thông thường các đội bóng mạnh thường chọn điểm rơi thời điểm sung mãn nhất về thể lực ở các vòng mang tính sống còn, thường sau vòng đấu bảng. Họ khởi động như cỗ máy xe tăng chạy bằng dầu diesel, càng nóng máy công suất lực đẩy càng cao, càng vào sâu, đá càng chắc chân.

 

Bỉ có truyền thống khá tốt trong quá khứ, đứng thứ ba thế giới năm 2018, dự chung kết châu Âu 1980, vô địch Olympique 1920. Nghĩa là không tồi với một đất nước nhỏ, chỉ có 11,60 triệu dân.

 

Năm nay, trời đất nổi cơn gió bụi không giống quá khứ. Nhiễm biến đổi khí hậu đầy tai biến hay sao đó, các đội bóng nhỏ mang nỗi buồn lớn tặng cho các đội bóng lớn trung thành với giáo trình bóng đá cổ xưa.

 

Nguyên nhân Bỉ bị đá bật ra khỏi giải đấu, không chỉ nằm ở trận cuối cùng của vòng bảng.

 

Ở đất nước mà ¾ ủng hộ đội tuyển quốc gia nước nhà thì có tới ¼ ủng hộ ra mặt đội Marocco, thì thủ quân Eden Hazard không chứng minh được tài năng của mình ở hai trận trước.

 

Bỉ thua 0-2 trước Marocco, đã chuyển tải tín hiệu xấu, báo hiệu sự cáo chung của đội bóng.

Lẽ ra phải cùng nhau lên dây cót tinh thần, gắn bó hơn, các tuyển thủ Bỉ lại quay ra xâu xé lẫn nhau. Kevin De Bruyne bình phẩm, Bỉ không có cơ hội vô địch World Cup vì lứa cầu thủ hậu vệ hiện tại quá già, không gánh được nhiệm vụ phòng ngự.

 

Khi Hazard không có mặt trên sân, chính De Bruyne lĩnh trách nhiệm đội trưởng. Sự báng bổ đồng đội của anh làm hỏng hoàn toàn mối quan hệ trong đội, cũng như phân tâm tuyển thủ Bỉ trước trận đấu.

 

Không chỉ HLV Martinez, nhiều đồng đội cũng tỏ ra khó chịu với phát biểu của De Bruyne. Trung vệ Jan Vertonghen chia sẻ với thái độ mỉa mai sau trận thất bại trước Marocco: "Chúng tôi tấn công kém vì cả đội quá già, đúng không nhỉ ?"

 

Hai người thậm chí lao vào nhau, thay ngôn từ bằng nắm đấm, Lukaku phải nhảy tới can ngăn.

 

Phải chăng cơn sóng ngầm xuất hiện trong lòng tuyển Bỉ đã làm đôi chân các tiền đạo "Quỷ đỏ" nặng như đeo chì ? Có tới 4 cơ hội trước khung thành Croatia ở các phút 60, 62, 87 và 90, mà cả Yannick Carrasco, Lukaku đều bỏ phí, không đủ lạnh lùng để đánh bại thủ thành Livakovic.

 

Đáng xấu hổ là sau trận đấu Lukaku đã đấm vỡ tan tấm mi ca chắn gió cabin dành cho các cầu thủ dự bị trên sân.  

 

Huấn luyện viên Roberto Martinez của Bỉ cũng nói lời chia tay với ánh mắt rớm lệ trong buổi họp báo sau trận: "Đây là trận đấu cuối cùng của tôi dẫn dắt đội tuyển quốc gia."

 

Hình ảnh Thomas Meunier ngồi bệt ngoài đường biên với ánh mắt thất thần hẳn sẽ còn đọng lại trong ký ức của một thế hệ đi qua đầy tiếc nuối.

 

Không ai ngờ sự sụp đổ của đội tuyển vàng cay đắng và chán chường như thế.

 

Đội tuyển Bỉ nhận trái đắng. "Hùm thiêng khi đã xa cơ cũng hèn ! "

 

ĐỨC THEO VẾT XE ĐỔ CỦA BỈ

 

Ngày mùng một, mở hàng tháng mười hai còn tiễn đưa một siêu cường bốn lần vô địch thế giới. Đó là đội tuyển Đức "Nationale Deutsche Mannschaft."

 

Thuật ngữ bóng đá gọi đội Đức là Turnier Mannschaft. Nghĩa là giải nào cũng phải đếm xỉa đến vai trò của Đức, một đội "không một tuần chay nào không có nước mắt", chăm chỉ quan tâm đến chiếc chiếu giữa đình. Đội làng nhàng gặp đội Đức cầm chắc cái thua, thậm chí thua đậm. Chẳng hạn, Đức gọt đội Nga tới 16-0 (1.6.1912).

 

Đội nào cũng ngán gặp phải đội Đức.

 

Đức mà thua thì là thua thật, chứ không phải thua do rủi ro hay đất lệch, vì tinh thần thi đấu của Đức được làm gương cho cả thế giới bóng đá về kỷ luật chiến thuật, sự kiên cường không giã từ vũ khí hay nản lòng cho đến giây cuối cùng của mỗi trận quyết đấu.

 

Năm nay, rơi vào bảng E, với các đối thủ Nhật, Tây Ban Nha, Costa Rica, Đức chắc mẩm ăn gỏi đàn em Nhật, Costa Rica. Trong mắt các chuyên gia bóng đá, hai đội kể trên vẫn "chưa sạch nước cản", đủ sức nặng làm kỳ đà cản xích xe tăng Đức.

 

Giải World Cup 2018, đội Đức bước vào với tâm thế của đội đương kim vô địch thế giới.

Song lời nguyền phù thủy ám quẻ các đội đã ẵm Cúp vàng World Cup vẫn còn thời hiệu, Đức thua ngay ở vòng bảng. Xấu hổ nhất là thua đội bóng đại diện châu Á Nam Hàn.

 

Năm nay, Đức khát khao phục hận, tưởng không còn phải chịu kiếp tai ương, ai ngờ bị đội bóng của Thái dương Thần nữ xử đẹp bằng hai nhát kiếm ở hiệp hai, thua ngay trong trận mở màn.

 

Cái dớp gặp đội đại diện châu Á chưa phá xong, lại càng dầy thêm. 

 

Trong trận đấu với Costa Rica bốn ngày trước, ở phút 81, tiền vệ phòng ngự Maya Yoshida chuyền bóng hớ hênh để cầu thủ Costa Rica cướp mất bóng. Keysher Fuller sau đó sút một cú bóng với tốc độ rùa bò 34km/h, song vượt tầm với của thủ thành Nhật vào lưới.

 

Đội đại diện khu vực CONCACAF thắng bằng đúng một cú sút trúng đích trong cả trận.

 

Cú trượt chân của đội Nhật, thua vớ vẩn trong một thế trận khó thua trước Costa Riga 0-1, làm sống lại hy vọng đi tiếp cho đội Đức.

 

Ai ngờ, lợi thế Nhật bản trao cho Đức đã không tận dụng được. Đức bị Tây Ban Nha thủ hòa 1-1. Bước vào trận cuối gặp đối thủ yếu nhất bảng, đã từng thua muối mặt Tây Ban Nha tới 0-7, Đức đè bẹp dễ dàng Costa Rica 4-2.

 

Nhưng trận thắng càng xát muối vào vết thương. Nhật quật cường vùng lên, đá thắng Tây Ban Nha 2-1. Với tỷ số này, muốn đi tiếp, Đức phải cần đá thắng với con số 10-2, để vượt Tây Ban Nha về hiệu số. Điều đó không xẩy ra.

 

Trận Đức- Costa Rica là trận đầu tiên trong một giải cúp của FIFA sử dụng tới 4 trọng tài đều là nữ. Trọng tài nữ người Pháp Stéphanie Frappart thổi còi chính cho trận này. Bà đúng thành biểu tượng ra ngõ gặp gái với đội bóng Đức.

 

Các nhà bình luận theo thuyết âm mưu nhận định rằng Tây Ban Nha cố tình thua Nhật Bản để tránh gặp Brazil hoặc Argentina, vòng 16 đội cũng chỉ chạm trán với Morocco thay vì Croatia, đồng thời loại luôn Đức khỏi World Cup, một kỳ phùng địch thủ, nếu gặp lại tại chung kết cũng chẳng vui vẻ gì ???

 

Song trách ai bây giờ, trách Tây Ban Nha viện trợ không hoàn lại cho Đức tái thiết nền bóng đá, hay trách mình trước đã ? Huấn luyện viên Luis Enrique có quyền toan tính cho bài toán của mình, nếu một trận thua được nhiều hơn mất cho Tây Ban Nha thì tại sao phải ngần ngại ?

 

Thuyết âm mưu này có cơ sở hay không ?

 

Toàn bộ hiệp một, tôi thấy "La Roja"  thể hiện đẳng cấp vượt trội về thế trận trước Nhật Bản. Ngay phút 11, Tây Ban Nha dẫn trước sau cú đánh đầu của Alvaro Morata, kiểm soát bóng chặt, đập vỡ  dễ dàng các đợt lên bóng của tiền đạo Nhật, không cho Nhật đánh giáp lá cà trước khung thành của Unai Simon.

 

Bất ngờ xảy ra ở ngay 3 phút đầu hiệp hai, khi hậu vệ Tây Ban Nha trở lại sân còn chểnh mảng.

 

Đội Nhật có hai bàn liên tiếp ở phút 48 và 51. Tây Ban Nha thua ngược nhưng vẫn cầm bóng lượn đi lượn lại, không tạo nhiều sóng gió về phía khung thành của đối thủ đến từ châu Á.

 

Ở trận cùng giờ, Costa Rica có lúc đẩy Tây Ban Nha xuống thứ ba. Cuộc rượt đuổi tỷ số ở hai bảng lên đến đỉnh điểm đầy ẩn số.

 

"Xe tăng Đức" cứu được Tây Ban Nha nhưng lại không thể giành vé đi tiếp. Thầy trò huấn luyện viên  Hansi Flick có cùng 4 điểm với Tây Ban Nha nhưng chỉ xếp thứ 3 do kém hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +6).

 

Với kết quả này, Nhật Bản với vị thế nhất bảng E sẽ gặp đương kim á quân Croatia ở vòng 16 đội trong khi Tây Ban Nha đứng nhì bảng sẽ gặp Morocco.

 

Báo Đức Bild vừa tiết lộ,

 

Vào 5h sáng ngày 2.11, giờ Berlin, một chiếc Airbus A330-300 với số hiệu D-AIKQ đã cất cánh từ Frankfurt đến Doha (Qatar). Tuyển Đức được cho là sẽ bay trở lại Đức trên chuyến bay này vào 14h30 cùng ngày.

 

Theo Bild, đây là quyết định được đưa ra bởi DFB từ tối thứ 5 khi trận đấu quyết định cửa đi tiếp của "Die Mannschaft" còn chưa diễn ra. Đến lúc này, DFB vẫn từ chối trả lời các câu hỏi từ truyền thông. Trong khi đó, các tờ báo của Đức miêu tả việc bị loại từ vòng bảng của "Die Mannschaft" là một "nỗi ô nhục đầy đắng cay".

 

Dư âm những trận đấu vừa qua khẳng định đây là một trong những giải đấu kịch tính và thú vị nhất từ trước tới nay. Tôi muốn nhắc tới các trận bám đuổi đến nghẹn thở của các trận Đức-Nhật, Nam Hàn-Ghana, Serbia-Cameroon, Argentina-Saudi Arabia, Nhật-Tây Ban Nha.

 

Những hoài nghi về việc tổ chức ngày hội bóng đá ở một đất nước mà các cuộc đua lạc đà là chủ soái đã không còn lý do để biện minh. Những trận đấu nóng bỏng, những màn trình diễn bi hùng ở World Cup Qatar đã làm gửi nắng đến mùa đông xám xịt ở châu Âu. Những trầm cảm thời vụ vẫn được mệnh danh là nỗi buồn mầu xanh nước biển ‘Melancholy Blues’ được trái bóng tròn xóa nhòa:

 

Tôi đang ở trạng thái tồi tệ nhất,

Như thấy mình bị nhấn chìm trong bầu trời đầy mây u ám

Đừng mong đợi gì tôi sẽ cư xử hoàn hảo và nụ cười tỏa nắng.

 

Bóng đá đang đóng trọn vẹn những vai trò tích cực của môn thể thao vua.

 

Trái bóng lăn làm chúng ta nhận ra đời sống hiện tại không chỉ có nỗi buồn, những đám mây xám, mà còn cả nụ cười, hy vọng.

 

Đội bóng Qatar không còn được bước ra thảm cỏ xanh của những sân vận động hoành tráng mà họ đã xây dựng, để lễ hội bóng đá xúng xính trong bộ trang phục mới nhớ đến mình.

 

Tôi nghĩ Qatar dự cảm được là họ chưa đủ tầm cầm chịch bóng đá đỉnh cao của hành tinh. Song họ vẫn làm.

 

Riêng điều đó thôi, theo tôi cần cám ơn Qatar? Còn thêm những trận cầu nẩy lửa vừa qua, tuyệt quá còn gì hơn ?

 

----------------------

Bài thể hiện quan điểm riêng và văn phong của tác giả, một nhà báo tự do từ Paris.

 

--------------------

TIN LIÊN QUAN

 

World Cup 2022: Các đội đã vào vòng 16 và đội nào còn có thể?

1 tháng 12 năm 2022

.

Kính chào Nhật Bản và niềm khích lệ cho bóng đá Việt Nam

24 tháng 11 năm 2022

.

Người hùng Ritsu Doan của Nhật có 'gốc Việt' hay không?

24 tháng 11 năm 2022





No comments:

Post a Comment

View My Stats