Saturday 19 June 2021

NGẬM ĐẮNG NUỐT CAY : 'COVID LÀ GIẶC', CHÌNH PHỦ LÀ CƯỚP! (Đình Ngọc)

 



 

Ngậm đắng nuốt cay: ‘Covid là giặc’, chính phủ là cướp!

Đình Ngọc

June 18, 2021

https://saigonnhonews.com/thoi-su/dien-dan/ngam-dang-nuot-cay-covid-la-giac-chinh-phu-la-cuop/

 

Ngày 16 Tháng Sáu, trên trang toquoc.vn, có một bản tin “gây sốc toàn cục”: “Tiền ủng hộ Quỹ Vaccine tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo đúng quy định.”

 

Tựa bài sau khi nhận nhiều “đá” từ dư luận thì ngày hôm sau, đổi thành “Tiền ủng hộ Quỹ Vaccine cam kết sẽ minh bạch, công khai tất cả các khoản đóng góp.” Nhưng nội dung không thay đổi.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/06/ngam-dang-nuot-cay-02.jpg

Chụp màn hình trang Tổ Quốc.

 

Không cần bàn đến sự “cam kết minh mạch”, và “công khai” của Mặt trận tổ quốc Việt Nam (MTTQVN). Từ trước đến nay, họ chưa bao giờ công khai các nguồn thu, minh bạch các nguồn chi! Giờ họ nói vậy thôi, chứ đừng đòi hỏi họ sẽ làm. Sẽ rất phiền nếu lên tiếng! Họ không phải Hoài Linh, Thủy Tiên, hay Trấn Thành, mà dân mạng có thể “bóc phốt, làm cho ra lẽ.”

 

Theo bài viết, tính đến 11 giờ ngày 16 Tháng Sáu, số tiền đã được chuyển vào Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 là 5,536,000,000,000đ.

 

Ngoài một số tập đoàn thương mại lớn như Sun Group tặng 300 tỷ đồng, Quỹ S-Generation tặng 20 tỷ đồng,… hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam cũng tặng 3.45 tỷ đồng(?) Không hiểu kho bạc nhà nước làm ăn gì lời mà cũng “cúng” hơn 3 tỷ đồng vào quỹ này. Chẳng lẽ họ in tiền dư nên… tặng cho hết!

 

Có một cơ quan, từ năm này qua năm khác chỉ “ăn báo cô”, không làm ăn mà cũng chẳng có máy in tiền, thế nhưng họ đóng góp vào quỹ vaccine tới một ngàn tỷ đồng! Lạ chưa? Nói ra chắc nhiều bạn bật ngửa, đó chính là MTTQVN.

 

Quỹ vaccine này do chính phủ phát động, giao cho MTTQVN thu giữ tiền bá tánh, một tay thu, một tay chi, nên dù họ đóng góp vào quỹ của họ 100 ngàn tỷ chăng nữa, thì cũng thế. Chẳng qua đó chỉ là cầm tiền túi phải bỏ qua túi trái thôi!

 

Trái ngược với Kho bạc Nhà nước, hay MTTQVN, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam là một công ty “không bột cũng gột nên hồ”, doanh thu thuần năm 2019 xấp xỉ đạt gần ba ngàn tỷ. Qua năm 2020, dù bị COVID-19 nhưng doanh thu thuần vẫn cao hơn năm trước, đạt gần bốn ngàn tỷ. Thế mà họ chỉ tặng vào quỹ vaccine có hai tỷ đồng!

 

Người dân mua vé số nuôi cho nó mập thây mấy năm nay, giờ nó chỉ “nhả ra” có hai tỷ. Có khốn nạn không?

 

Thực ra, các công ty nhà nước đóng góp vào quỹ này quỹ kia chẳng qua cũng là cách “chung chi”, “lại quả” chứ chẳng mang ý nghĩa nhân đạo gì đâu, nên cũng đừng trách nhau. Ai cũng biết, MTTQVN cũng là “cánh tay nối dài, đắc lực” của đảng cộng sản Việt Nam, thế nên nếu họ “kêu gào” đóng góp mà không “bố thí” cho họ thì cũng… rất phiền về sau. “Thôi thì, đã tham nhũng mười đồng, vứt cho nó một hai đồng cho yên chuyện.”

 

Thế nhưng, “lời kêu gọi khẩn thiết” của MTTQVN không chỉ nhắm vào “đại gia” nhà nước hay tư nhân, thậm chí cả công ty nước ngoài. Đích nhắm của họ là hơn 90 triệu người dân.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/06/ngam-dang-nuot-cay-05.jpg

Chuyện một bé gái 5 tuổi ủng hộ quỹ vaccine 100 triệu, như một quảng cáo quá lố của nhóm “sơn đông mãi võ” bán “cao đơn hoàn tán.” – Chụp màn hình trang Dân Trí.

 

Rất nhiều người “cảm động vì mục đích cao đẹp” của người cộng sản, cũng đóng góp phần tiền ít ỏi của mình. Một số được lên tivi, lên báo như “người tốt, việc tốt” để quảng cáo cho “chiến dịch” như chuyện bé gái học sinh lớp Năm ở Hà Nội, đập heo đất có hơn 33 triệu  đồng tặng MTTQVN mua vaccine chống dịch. Thậm chí, có câu chuyện như đùa: “Bé gái 5 tuổi dùng 100 triệu tiền tiết kiệm ủng hộ quỹ phòng, chống dịch” trên báo Dân Trí, khiến dân mạng thắc mắc.

 

Điều bất nhẫn là tất cả nghĩa cử đẹp của người dân – mong muốn nhà nước mau chóng mua vaccine về tiêm chủng cho dân – đều bị ông Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc tạt một chậu nước lạnh buốt tới tận óc, khi cho biết, “để bảo đảm hiệu quả tối đa, tiền ủng hộ tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi ngân hàng để lấy lãi theo đúng quy định.” (toquoc.vn)

 

Phát biểu của ông Phớc bị dân mạng phản đối ngay lập tức.

 

(Tên ông ấy là Phớc, không có chữ ư nên không phải là Phước, các bạn cố gắng đọc cho đúng vì âm phát ra rất giống chữ f. trong tiếng Anh)

 

“Mọi thứ đang cực kì khẩn cấp thì cái đứa giữ tiền nó bảo đang tạm thời nhàn rỗi…” Son Nguyen viết trên tường facebook của mình, bởi không có sự khốn nạn nào hơn phát biểu này.

 

Phạm Minh Vũ thì nói “toạc móng heo”:

 

“Các ông lên đồng tập thể kêu gọi nhân dân khắp nơi đổ tiền về, ăn mày từ trong nước ra hải ngoại, trẻ không tha già cũng không thương, ngửa tay lấy cả tiền mua sách vở của các em, lấy luôn cả tiền lo ma chay của các cụ, tưởng là các ông gấp lắm, cần lắm mới vội vàng xin, ai ngờ tiền gửi về mà lại nhàn rỗi…” “Ngay lúc này mà làm cơ chế để ăn tiền dân nữa thì một chính phủ quá đốn mạt.”

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/06/ngam-dang-nuot-cay-03.jpg

Chụp màn hình trang Pháp Luật.

 

Có lẽ, sự đốn mạt của một chính phủ luôn phục vụ cho một đảng độc tài chưa dừng ở đó. Tối ngày 5 Tháng Sáu, trong buổi ra mắt “Quỹ vaccine phòng chống COVID-19” tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cho biết, “để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, Đảng và Nhà nước thực hiện mục tiêu sớm tiêm vaccine miễn phí cho toàn dân nhằm đạt được sự miễn nhiễm cộng đồng và việc này cần duy trì hàng năm.”

 

Thế nhưng vừa nói “miễn phí” thì ông “Chính Thủ” lại nhấn mạnh “cần sự chung tay góp sức bằng tấm lòng và trái tim của cả cộng đồng, xã hội,” đồng thời kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch, “mỗi đóng góp đều có ý nghĩa mang lại sự an toàn hơn cho bản thân, gia đình, cộng đồng và cả xã hội.”

 

Lời phát biểu của ông Chính làm người dân “hồ hởi” đóng góp số tiền ít ỏi của mình để cùng chính phủ chống dịch, hy vọng một ngày rất gần, mình sẽ được tiêm chủng miễn phí để thoát khỏi nỗi sợ hãi vây quanh mỗi ngày.

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2021/06/ngam-dang-nuot-cay-04.jpg

Chụp màn hình trang Thanh Niên

 

Tuy nhiên, “ngày vui ngắn chẳng tày gang,” sau khi ông Phớc “lên sóng” nói tiền quỹ vaccine nhận được đang “nhàn rỗi,” ngày 18 Tháng Sáu, tin “Chuẩn bị khởi động cơ chế tiêm dịch vụ vắc xin Covid-19 và tiêm mở rộng” trên tờ Thanh Niên, lại làm người đọc choáng váng!

 

Bản tin cho biết, “Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 lưu ý Bộ Y tế chuẩn bị cho giai đoạn sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19 xong cho đối tượng ưu tiên và đạt miễn dịch cộng đồng, sẽ khởi động cơ chế tiêm chủng mở rộng miễn phí và tiêm dịch vụ.”

 

Có nghĩa là sẽ có người phải trả tiền để được tiêm chủng (tiêm dịch vụ). Cũng có thể, người dân buộc phải chích loại vaccine họ không tin tưởng, nếu muốn chích loại khác phải trả tiền. Điều này sẽ tạo sự bất bình đẳng xã hội, và tạo tâm lý hoang mang trong dân chúng. Càng nhiều người không chích một loại vaccine nào đó sẽ tạo “tâm lý bầy đàn”, khiến những người chích sau cũng không dám chích. Người nghèo, không có tiền tiêm dịch vụ, đành phải chích loại vaccine bắt buộc với trạng thái bất an. Một số người sẽ thắc mắc: “Tại sao tôi đã đóng góp vào quỹ vaccine rồi mà vẫn phải trả tiền để được chích?”

 

Nhìn lại từ khi cả thế giới bị đại dịch COVID-19 cho đến nay, chưa một quốc gia nào “móc túi” dân lấy tiền mua vaccine như Việt Nam, cho dù dùng bất cứ ngôn từ mỹ miều nào, kể cả tự nguyện.

 

Chưa có một đất nước nào có trò “tiêm vaccine dịch vụ,” để “bóp hầu bao” dân chúng như Việt Nam, dù trước đó đã xin tiền dân mua thuốc.

 

Cũng chưa có chính phủ nào mà người đứng đầu nói một câu hôm trước, hôm sau lại có thằng ỷ thế đảng nói một câu ngược lại, như Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Việt Nam.

 

Facebooker Phạm Minh Vũ đau xót nhận xét:

 

“Dân nuôi một đám ký sinh trùng đâu có sai?”

“Đảng nhà nước gì y chang bọn nghiện, bơm bao tiền cũng không đủ dứt cơn…”

 

“Ngay lúc này dân gần như kiệt quệ, đói rả họng mà các ông lại nghĩ cách bóc lột dân tận xương tủy, thực dân đế quốc đâu có tàn bạo như thế?”

 

Trong khi COVID-19 lây lan khắp nơi, như giặc đã vào nhà. Chống giặc đã vất vả, lại còn bị bọn cướp có môn bài, vơ vét đến đồng tiền gần như cuối cùng của người dân trong thời “dịch giã” thì đúng là “sống không bằng chết”!

 

                                                 *****

Bài viết trên không thể hiện quan điểm của SGN. SGN luôn đón nhận các ý kiến phản bác trên tinh thần tôn trọng lập luận trái chiều được thể hiện bằng ngôn ngữ lịch sự chừng mực. Vui lòng gửi bài viết phản hồi nếu quý độc giả không đồng ý với tác giả. Xin gửi về: bientap@saigonnhonews.com

Trân trọng,

BBT Saigon Nhỏ

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats