Tuesday 22 June 2021

"BỖNG HÔM RỒI", ĐỌC LẠI BÁO CŨ SÀI GÒN (Mạnh Kim)

 



“Bỗng hôm rồi”, đọc lại báo cũ Sài Gòn   

MẠNH KIM

Jun 22, 2021

https://saigonnhonews.com/article-can-promote/bong-hom-roi-doc-lai-bao-cu-sai-gon/

 

Đã có khá nhiều bài viết về báo chí miền Nam trước 1975, về các chủ bút, ký giả; về cách tổ chức và vận hành một tờ báo. Tuy nhiên, những tờ báo ấy đăng cụ thể những thông tin gì thì hiếm khi được đề cập vì ít ai còn lưu giữ được báo cũ. Đọc lại báo cũ giúp thấy lại cách hành văn và ngôn phong của báo chí trước 1975, cũng như cách báo chí thời đó khai thác tin tức như thế nào. Đọc lại báo cũ cũng cho thấy sinh hoạt miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng thời đó…

 

Một trong những chi tiết đáng chú ý là hầu hết tờ báo miền Nam trước 1975 đều có slogan kèm theo:

 

– Đại Dân Tộc (Chủ Nhiệm: Võ Long Triều) ghi là “Cơ Quan Tranh Đấu Cho Một Xã Hội Mới”;

 

– Sống Mới (Chủ nhiệm: Ngô Công Minh) – “Nhựt-Báo Thông-Tin Nghị-Luận”;

 

– Sài Gòn Mai (Chủ nhiệm: Ngô Quân) – “Nhật-Báo Thông-Tin Nghị-Luận Của Dân-Chúng”;

 

– Điện Tín (Chủ nhiệm: Hồng Sơn Đông) – “Tranh-Thủ Hòa-Bình Dân-Tộc”;

 

– Tiến (Chủ bút: Đặng Văn Nhâm) – “Tiếng Nói Bất Khuất Của Nhân Dân”;

 

– Trắng Đen (Chủ nhiệm: Đinh Việt Phương) – “Nhựt Báo Tranh Đấu Chống Bất Công Xã Hội”;

 

– Tin Sáng (Chủ nhiệm: Lý Đại Nguyên) – “Nhật Báo Phát Huy Văn Hóa Bảo Vệ Tự Do Điều Hợp Xã Hội”;

 

– Tiền Tuyến (Chủ nhiệm: Phạm Xuân Ninh) – “Tiếng Nói Của Quân Dân Miền Nam Tự Do”;

– Bút Thép (Chủ nhiệm: Lê Hiền) – “Tờ Báo Của Những Người Xâm Mình”

 

– Thách Đố – “Tiếng Hét Của Người Dân Nổi Giận”

 

…………

 

Báo chí muôn thuở vẫn là những chuyện gần gũi đời sống. Trên tờ Đồng Nai (chủ nhiệm Huỳnh Thành Vị; chủ bút Hoài Sơn; tòa soạn tại số 40 Nguyễn An Ninh) số ra ngày 21-9-1969, ngoài những tin như “TC (Trung Cộng) sẽ ngăn chận mọi nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng BV (Bắc Việt)”; “TT Thiệu trả lời báo chí trên vô tuyến truyền hình tối 19-9: “Có giải pháp toàn bộ cho chiến cuộc rồi mới có ngưng bắn nếu không sẽ bị CS (cộng sản) lợi dụng ngay”…, còn có bài phóng sự điều tra “EVN, ẸVN”, với cách chơi chữ (“air” thành “ẹ”) khi viết về “những tệ đoan dài dài” của hãng hàng không Air Vietnam… Ngoài ra, còn có chuyên mục “Nói hay đừng” do “Hồng Thất Công” phụ trách. Trong bài Mưa dầm sùi sụt, “Hồng Thất Công” không tung ra “Hàng long thập bát chưởng” hay “Đả cẩu bổng pháp” mà than thở:

 

“Lúc này chẳng biết bị kẹt cái đuôi bão gì mà cứ mưa dầm sùi sụt liên tu bất tận, khiến cho đồng bào miền Tây đêm ngày lo sợ khi nước cứ ngóc đầu lên mãi, kẻ già càng lạnh teo mà đám trẻ cũng rầu thúi ruột, mà rầu nhứt là… các cô cậu tú 1 hụt (Tú tài một). Bao nhiêu hy vọng ở các chú các bác kêu nài, nay đã tan theo mây khói. Vì ông nhà nước đã tuyên bố vài câu gió thảm mưa sầu: không tổ chức thi khóa 2 mà cũng không vớt điểm! Có những kẻ “ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu” và cũng có một số chuẩn bị hớt tóc ngắn chờ tháng 11 để có dịp hát bài “Chiều nay em ơi một chăm phần chăm”…

 

Trên tờ Dân Chúng số phát hành ngày 25-8-1959, có bài Bị gia đình ép duyên, một nữ sinh tú tài suốt 5 ngày liền hát bản Que Sera    Sera khiến cha mẹ khi rõ qua động lòng khóc ròng khăn gói đi hồi hôn. Chuyện nói về “một thiếu nữ có học bị gia đình ép duyên”… nên “từ mấy tháng nay”, cô “không khi nào vui vẻ nở trên môi một nụ cười” rồi “bỗng hôm rồi”, cô “luôn mồm ca hát bài ‘Que Sera Sera’ tối ngày. Và liên tiếp trong 5 ngày như thế”. Ba mẹ cô còn la rầy “sao ca hát gì tầm xàm quá!” nhưng cô “vẫn réo rắt luôn mồm”… Cuối cùng, ba mẹ cô mới hiểu bài hát nói rằng “ngày mai tương lai con sẽ ra sao mẹ ơi”; và “động lòng khóc ròng” đến nỗi phải xin hồi hôn với nhà trai. Sự việc đã khiến “người lối xóm… kéo nhau đến (nhà cô nữ sinh) xem rất đông”…

 

 

XEM TIẾP >>>>>

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats