Tuesday 8 June 2021

ĐẠI BIỂU "NHÚNG CHÀM" và QUỐC HỘI KHÓA 15 . . . BỆNH TẬT (Phạm Vũ Hiệp)

 



 

 

 

Đại biểu “nhúng chàm” và Quốc hội khoá 15… bệnh tật

Phạm Vũ Hiệp

08/06/2021

https://baotiengdan.com/2021/06/08/dai-bieu-nhung-cham-va-quoc-hoi-khoa-15-benh-tat/

 

Hôm qua, ngày 7/6/2021, báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin lạ lùng và rúng động cả nước, ông Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương xin không tham gia Quốc hội khóa 15. Điều đó đồng nghĩa ông Nam đã trúng cử hôm cả nước đi bầu ngày 22/5/2021, nhưng nay không muốn làm đại biểu của dân ở Quốc hội nữa.

 

Trần Văn Nam có tên khác là Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1963, tại Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, vào đảng Cộng sản năm 1986. Hộ khẩu đăng ký tại số nhà 249, đường Nguyễn Đức Thuận, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trần Văn Nam là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và XII, là đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh Bình Dương các khóa XI, XII và XIV (khóa XIV là Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương).

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/0-42.jpg

Chân dung Trần Văn Nam, Bí thư Bình Dương. Nguồn: TN

 

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, Trần Văn Nam ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm TP Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Kết quả bầu cử ĐBQH khóa 15 chưa công bố, nhưng Trần Văn Nam xác nhận đã có đơn gửi Hội đồng bầu cử quốc gia xin không tham gia ĐBQH khoá 15, nhiệm kỳ 2021-2026 vì lý do sức khoẻ.

 

Ông Nam cho biết: “Mới đây tôi đi khám, nhận thấy sức khỏe không tốt, có một số bệnh nên xin thôi để tập trung làm nhiệm vụ khác“.

 

Đây có thể là trường hợp đầu tiên trong lịch sử Quốc hội của đảng Cộng sản, khi mà ĐBQH đã trúng cử, sắp công bố công khai, thì lại xin rút tên.

 

Trước đó hai ứng viên ĐBQH khác, mặc dù đã qua hiệp thương, được Hội đồng bầu cử Quốc gia đưa vào danh sách ứng cử, in ấn phiếu bầu, niêm yết công khai đâu vào đó, bỗng dưng lại xin rút lui, cũng vì “lý do sức khoẻ”.

 

Thế nhưng, câu chuyện bên trong không đơn giản như vậy. Việc Trần Văn Nam bị ép phải làm đơn xin ra khỏi QH khoá 15 liên quan đến vụ án thu tóm đất đai tại Bình Dương, hàng loạt giám đốc Công ty kinh doanh bất động sản đã bị bắt giam.

 

Mới đây, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tống giam Nguyễn Đại Dương, sinh năm 1965, còn gọi là Dương “New Century” với cáo buộc liên quan sai phạm trong việc chuyển nhượng 43 heta đất ở Bình Dương vào tay tư nhân.

 

Dương là đại gia rất nổi danh và tai tiếng, con rể ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương, tức Tổng công ty 3/2, thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, bị bắt hồi tháng 4/2020.

 

Dư luận Bình Dương cho rằng, hàng ngàn hecta đất công và đất của dân đã bị “nhóm lợi ích” thu tóm, cướp cạn, tiền “hối lộ”, “lại quả” chảy vào túi Trần Văn Nam có thể lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

 

Sắp tới, Trần Văn Nam chắc chắc sẽ nhận cái kết nặng nề. Thông tin đồn đoán, mức kỷ luật nhẹ thì cách tất cả các chức vụ trong Đảng, đuổi ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương khoá 13, nặng thì Trần Văn Nam có thể bị khởi tố, bắt giam. Việc sớm loại bỏ Nam ra khỏi QH khoá 15 nằm trong lộ trình kỷ luật đó.

 

                                                          ***

 

Trước đó, GSTS y khoa Nguyễn Quang Tuấn cũng bị buộc phải làm đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khoá 15 vì liên quan vụ đến án tham nhũng mà Bộ Công an đang điều tra.

 

GSTS Nguyễn Quang Tuấn sinh năm 1967, quê Thanh Oai, Hà Nội, hộ khẩu thường trú: Phòng 2013 tòa nhà D2, khu đô thị Mandarin Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Nguyễn Quang Tuấn vào đảng năm 1997, ĐBQH khoá 14, hiện là Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội (từ 8/2012 đến 3/2020).

 

Hàng loạt cán bộ ở Bệnh viện Tim bị khởi tố, bắt giam vì bị phanh phui “bộ sậu” lãnh đạo chủ chốt tại đây tham nhũng, kê khống rút ruột hàng trăm tỷ đồng viện phí và mua sắm thiết bị bệnh viện.

 

Nói cách khác, Nguyễn Quang Tuấn chính là con “kền kền” bự nhất trong lũ “kền kền” hút máu bệnh nhân và rút ruột ngân sách y tế.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/0-43-612x420.jpg

“Thầy thuốc nhân dân, GSTS Nguyễn Quang Tuấn, ĐBQH khoá 14. Nguồn: VNP

 

Một trường hợp nữa cũng khá bi hài liên quan đến ứng viên ĐBQH khoá 15, đó là Đại tá Nguyễn Thế Anh.

 

Nguyễn Thế Anh sinh năm 1973, quê Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá, hộ khẩu thường trú số nhà 264, đường Lâm Quang Ky, Khu phố 4, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

 

Thế Anh vào đảng năm 1996, cử nhân Chuyên ngành điều tra tội phạm, hiện là Tỉnh ủy viên, Đại tá, Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

 

Ngày 14/5/2021, dù chỉ còn chưa đầy 10 nữa là tới ngày bầu cử QH khoá 15, Nguyễn Thế Anh bị buộc làm đơn xin rút khỏi danh sách vì “sức khoẻ kém”. Hội đồng bầu cử Quốc gia “ỡm ờ” với báo chí. Tổ chức Đảng ở Kiên Giang cũng che giấu nội tình.

 

Thật ra, Nguyễn Thế Anh bị Cơ quan điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng triệu tập, liên quan đến bảo kê cho các đường dây buôn lậu. Khả năng Nguyễn Thế Anh bị khởi tố, bắt giam, để phục vụ điều tra trong thời gian tới là khá rõ. Thế nhưng, dân chúng chỉ biết ông này vì “ốm yếu” nên dừng cuộc chơi.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/0-44-1024x604.jpg

Đại tá Nguyễn Thế Anh (phải) nhận quyết định Bí thư Đảng uỷ Biên phòng Kiên Giang. Nguồn: VOV

 

Nói thêm về kinh phí bầu cử, tổng kinh phí bầu cử Quốc hội (QH) khóa 15 và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đến nay vẫn là con số bí mật. Văn bản do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 31/3/2021, phê duyệt tổng mức kinh phí là 1500 tỷ, phân bổ cho địa phương là 1432 tỷ, cho các Bộ, cơ quan trung ương là 38 tỷ; số còn lại để dự phòng.

 

Số tiền trên được chia làm hai đợt (Xem ảnh). Chính phủ cũng không quên yêu cầu một điều mà chắc không tổ chức, địa phương nào thực hiện:  “Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch“.

 

Văn bản phê duyệt kinh phí bầu cử của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2) :

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/0-45.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/1-23.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/2-5.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/1-24.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/2-6.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/3-5.jpg

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2021/06/4-3.jpg

 

Hôm 25/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, QH khóa 14 nghe báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, tại đây ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên và là Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết, nhu cầu kinh phí bầu cử của các địa phương và cơ quan trung ương năm 2021 tăng 2,6 lần so với tổng kinh phí ngân sách trung ương đã phân bổ phục vụ công tác bầu cử năm 2016. Mà năm 2016 cả nước đã xài cho bầu cử hết 1.373 tỷ đồng.

 

Tóm lại, hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân đã được đầu tư cho show diễn “ngày hội toàn dân”, mà hậu trường sân khấu trông thật ảm đạm, đầy “hỉ nộ ái ố”.

 

Tốn biết bao nhiêu tiền của cho hai lần bầu cử, với “quy trình chặt chẽ”, nhưng khi bầu chọn BCH Trung ương Đảng khoá 13 đã để lọt “cá mập” Trần Văn Nam, Uỷ viên Trung ương tái cử. Còn bây giờ, dân chúng lại bị lừa, khi mà “phát lộ” ra các ông bà đại biểu QH, đại diện cho “ý chí và nguyện vọng của nhân dân” lại là các ông quan phụ mẫu đầu tỉnh “cá mập”, trùm bảo kê buôn lậu, những “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” chuyên ăn trên thân xác người bệnh, suýt chút nữa trở thành… đại biểu QH khoá 15.

Quốc hội 15 chưa “sáng đèn” khai mạc, mà các diễn viên tồi tệ cứ ốm yếu, què quặt thế này thì không biết “sức khoẻ” của cơ quan lập pháp, quyền lực nhất nước sẽ ra sao?

 

 

 


No comments:

Post a Comment

View My Stats