Friday 3 May 2019

KHÔNG CÓ MẶT NGUYỄN PHÚ TRỌNG TRONG QUỐC TANG LÊ ĐỨC ANH (BTV Tiếng Dân)




BTV Tiếng Dân  
03/05/2019

Qua các clip truyền hình trực tiếp hình ảnh tang lễ cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh, bắt đầu lúc 7 giờ sáng nay, vẫn không ai thấy ông Nguyễn Phú Trọng ở đâu, mặc dù ông ta là trưởng ban lễ tang.

Hôm 14/4, Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về Kiên Giang làm việc thì có tin ông bị đột quỵ vào buổi chiều hôm đó. Tin đồn lan nhanh đến chóng mặt, người thì nói ông bị kẻ cựu thù là “đồng chí X” hạ độc, kẻ thì bảo ông bị đột quỵ, sắp theo “Các Mác, Lenin”.
Dù tin đồn khắp nơi trên mạng, lan ra tới báo chí nước ngoài, thế nhưng các cơ quan truyền thông của Đảng và Nhà nước vẫn im lặng, không xác nhận, cũng không phủ nhận tin này.

Sau 11 ngày im lặng, đến ngày 25/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng chính thức lên tiếng xác nhận, người đứng đầu Đảng và Nhà nước “không được khỏe”. Bà Hằng không cho biết ông Trọng bị bệnh gì, mà chỉ nói “Do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi“, nên ông Trọng bị bệnh và ông “sẽ sớm trở lại làm việc bình thường“.

Từ đó đến nay, ông Trọng vẫn tiếp tục biến mất khỏi radar. Rồi mọi người chờ đợi đám tang của ông Lê Đức Anh, xem liệu ông Trọng có xuất hiện hay không, và nếu ông xuất hiện, chuyện đi đứng của ông có bình thường không, hay ông đã bị “liệt một cánh tay” và “ngồi xe lăn” như “thế lực thù địch” đồn đoán.

Sáng nay, mọi con mắt đổ dồn về màn ảnh nhỏ, xem truyền hình trực tiếp tang lễ cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh qua kênh VTV, VTC… đảo mắt theo dõi các cảnh quay để xem ông Trọng đang đứng ở đâu, nhưng không ai thấy mặt ông Trọng.

Hình ảnh các lãnh đạo cao cấp tham dự tang lễ. Không ai thấy ông Trọng ở đâu. Ảnh chụp màn hình VTV

Facebooker Dương Quốc Chính thắc mắc: “Sao trưởng ban lễ tang lại không đi dự lễ tang? Chắc viếng online 4.0?” Nhà văn Nguyễn Đình Bổn hỏi: “Có ai thấy anh bạn già của tui chưa? Tui hông có TV!

Ah, ông Trọng đây rồi: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi vòng hoa viếng Đại tướng Lê Đức Anh. Theo báo Dân Việt, ông Trọng không có mặt tại tang lễ, mà chỉ gửi vòng hoa đến Nhà Tang lễ Quốc gia, tại số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Facebooker Vũ Hưng Ngọc bình luận: “Ơ kìa! Anh đường đường là Trưởng ban lễ tang mà gửi vòng hoa thì còn ra thể thống gì!? Hoặc anh khinh ‘thánh chột’, hoặc là sức khoẻ anh không như bọn đệ anh tuyên truyền bố láo để lừa bịp thiên hạ! Chúc bà con nhân dân có hai ngày cuốc tang vui vẻ“.

Như vậy là sau 8 ngày, kể từ ngày người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng loan tin, ông Trọng “sẽ sớm trở lại làm việc bình thường“, ông Trọng vẫn không xuất hiện trước công chúng!

Ba Dũng với Sáu Phong có chuyện gì vui mà cười dữ vậy? Ảnh: VTV

----------------------------------


Suốt đời Củ Tỏi tranh đấu cho quyền lực. Cuộc đời của Tỏi luôn cứ chiến và chiến. Đến ngoài thất tuần mà Tỏi vẫn cứ chiến là thắng dù tuổi già sức yếu. Một lần tỏi gặp củ hành, ban đầu hành nện tỏi tơi bời, tức quá tỏi khóc nghẹn ngào và xin không dám kỷ luật hành nữa.
Thế nhưng sau vụ đó Tỏi không cam lòng, tỏi bèn đi sang phương Bắc tìm kẻ trợ chiến. Nhờ đó, tỏi quật hành một phát mất sạch quyền lực. Tưởng thế là ổn, khoảng 3 năm sau Tỏi mò vào luống hành định nhổ cả gốc lẫn rễ gia tộc nhà hành. Hành chịu không nổi sự ức hiếp quá độ của Tỏi, cha con nhà hành mới è nhau lập mưu bẻ mất dấu hỏi trên đầu Tỏi, nên từ đó Tỏi thành Toi.

Vì Tỏi thành Toi nên được đàn em mang trực thăng chở về giấu kín tung tích và phao tin đồn rằng Tỏi thực sự chưa Toi.

Nghe nhà Tỏi phao tin thế, dân tình không tin. Một lần ông đại thần nhà Hẹ chết, gia đình nhà Tỏi nói tỏi chưa toi nên sẽ chủ trì tang lễ. Đến ngày tang lễ, dân không thấy Tỏi đâu nên nói “Tỏi toi rồi”. Đám con nhà tỏi phản pháo lại rằng “Tỏi chưa toi, bằng chứng là Tỏi có gởi đến một vòng hoa chia buồn kia mà? Thấy chưa?” .

Dân tình không nói gì, họ không cãi với đám con nhà Tỏi nữa. Họ chỉ ghé tai vào nhau và nói rằng “Tỏi không toi đâu, Tỏi chỉ ngủm, nên người ta gọi là NGỦM CỦ TỎI thôi à!”. Còn kẻ khác thì cũng độc miệng không kém, họ chế giễu rằng “Chữ Tỏi liền với chữ toi một vần”.

- Đỗ Ngà -


--------------------------


Bá Tân   -    03/05/2019





No comments:

Post a Comment

View My Stats