Thursday 19 July 2018

HỎA TỐC (Mạc Văn Trang)




Mạc Văn Trang
19/07/2018

Nói thật, ngành nào, địa phương nào cũng đầy chuyện thối nát, nhưng không hiểu sao, dân ta cứ tập trung vào chuyện giáo dục là chính? Từ chuyện trẻ học chữ A trước hay chữ O, chữ E trước cũng chửi bới om sòm, ném đá tùm lum… Nay thì chuyện chữa điểm nâng điểm thi ở Hà Giang…

Tất nhiên có chuyện thì phải xử lý. Nhưng xử lý những vụ vụn vặt như vậy, như chữa mụn ghẻ ngoài da thôi. Văn phòng Thủ tướng cũng có CÔNG VĂN HỎA TỐC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng xử lý vụ này. Thế bao nhiêu vụ tầy đình, sao Thủ tướng không “Hỏa tốc”?

Công văn hỏa tốc của VPCP gửi Bộ GD-ĐT

Chuyện Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất đã được Thủ tướng duyệt, mà họ phớt lờ, bán đất sân bay làm sân golf, xây nhà hàng làm chốn ăn chơi, phá nát cả một cảng hành không quốc gia;

Chuyện “mất bản đồ quy hoạch đặc khu Thủ Thiêm” để họ giải tỏa tràn lan, khiến bao nhiêu gia đình thành dân oan, đi kêu kiện hơn chục năm trời;

Chuyện doanh nghiệp quân đội cùng chính quyền TP Hà Nội không những không trả cho dân đất sân bay Miếu môn không xây dựng, mà còn định cướp 45 ha đất đang canh tác của dân, khiển nổ ra “Sự kiện ĐỒNG TÂM” chấn động trong và ngoài nước, mà hơn một năm vẫn bầy hầy để đó;

Chuyện bao nhiêu công trình đội vốn lên hàng chục lần; bao nhiêu công trình đầu tư hàng ngàn tỉ đắp chiếu; bao nhiêu nhà máy nhiệt điện Trung quốc thải ra, rước vào Việt Nam;

Chuyện bao nhiêu khu rừng biến mất, bao nhiêu đất rừng bị chiếm làm trang trại, xây hàng trăm biệt thự…; Chuyện vô lý, kẻ đi cướp đất của dân đẩy dân vào đường cùng thì vô tội, còn dân tự vệ “quá mức” thì bị tuyên án tử hình, như nông dân Đặng Văn Hiến; rồi những dân oan phải tự thiêu;

Chuyện chạy chức, chạy chỗ, hạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy chỉ tiêu (trước khi về hưu còn bổ nhiệm hàng trăm viên chức), chuyện gian lận, “Làm láo, báo cáo hay” của các ngành, các địa phương;

Chuyện quy hoạch, điều chuyển cán bộ, rồi bổ nhiệm sai và hàng loạt người nhà quan chức đưa nhau vào bộ máy…

Chuyện bộ máy nhà nước cồng kềnh, chồng chéo, ăn gần hết ngân sách mà quá nhiều người vô dụng, có thể cắt bỏ đi 60 – 70% để tăng lương cho những người còn lại…

Bao nhiêu chuyện “tầy đình”, sao không thấy Thủ tướng “HỎA TỐC”?

Tất nhiên mỗi ngành phải chịu trách nhiệm về ngành mình, nhưng toàn hệ thống xã hội đã trong một cơ chế độc tài toàn trị, vừa đá bóng vừa thổi còi, không có cơ chế kiểm soát khách quan, minh bạch, pháp luật không được thượng tôn… thì quanh năm “HỎA TỐC”, “QUYẾT LIỆT”… cũng chỉ là “trị mụn ghẻ” mà thôi!








No comments:

Post a Comment

View My Stats