Tuesday 8 August 2017

ĐIỂM TIN và BÌNH LUẬN NGÀY 8/8/2017 (Bùi Văn Thuận)





1. Như thường lệ, các tin về Formosa, chủ quyền quốc gia, biển đảo, tình hình tại Biển Đông không được báo chí lề đảng ngó tới.

2. Đức Giám mục Nguyễn Thái hợp dẫn đầu đoàn công tác đang có chuyến công du và làm việc tại Đài Loan để đưa ra những yêu cầu, giải pháp cho vấn đề thảm họa Formosa. Đoàn đã có những cuộc tiếp xúc và gửi đơn kiến nghị đến các giới chức, Quốc Hội Đài Loan.

3. Câu chuyện xung quanh vụ "bắt cóc- đầu thú" của Trịnh Xuân Thanh vẫn nóng rẫy trên mạng xã hội, báo chí quốc tế. Riêng báo chí lề đảng của Việt Nam đã có dấu hiệu chững lại sau những động thái mạnh mẽ của chính giới và Bộ Ngoại giao CHLB Đức.

4. Trên Vietnamnet có bài viết về chuyện "nhận chìm vật chất" ở Bình Thuận với nhan đề: "Bộ trưởng Trần Hồng Hà muốn 'nói hết' về nhận chìm".https://goo.gl/s78SzA

5. Trên Vneconomy có bài: "Quân đội đã bàn giao 52 ha đất cho sân bay Tân Sơn Nhất". (Giao làm gì, đây là đất quốc phòng, mà đất quốc phòng là đất để xây sân golf, nhà hàng khách sạn, câu lạc bộ chứ đâu có được dùng để xây hay mở rộng sân bay dân sự?). https://goo.gl/14ADwE

6. Báo chí trong nước đưa tin ông Phạm Bình Minh và Vương Nghị gặp gỡ bên lề AMM 50 (Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Vnexpress...) https://goo.gl/xBb6qu, nhưng báo chí Trung Quốc và quốc tế lại nói là cuộc gặp này đã bị hủy bỏ. https://goo.gl/w7adwC (Lại giở chiêu lòe bịp dối trá rồi. Lừa mấy con bò thôi, thông tin bây giờ rất dễ kiểm chứng ban tuyên giáo ạ. Nói dối nhem nhẻm, nói dối không ngượng miệng mấy chục năm, quen thói rồi, khó sửa phải không?).

7. Liên quan đến vụ dùng vỏ thép Trung Quốc đóng tàu cho ngư dân Việt ra khơi bắm biển giữ chủ quyền, chống Trung Cộng, nhiều báo có bài: "Ngư dân yêu cầu thay vỏ tàu thép Trung Quốc". (Vụ này công ty Nam Triệu thuộc Bộ công an trùm sò, vẫn chưa thấy có dấu hiệu khởi tố hay kiện cáo. Xã hội công an trị, ai xử được công an?). https://goo.gl/CGy7fu

8. Tuổi Trẻ có bài: "Làm rõ người tiếp tay nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp". https://goo.gl/KTKiYb, (Theo thông tin trên FB Hoàng Dũng Chim Xanh, phóng viên Phạm Lê Hoàng Uyển là con gái Phạm Lê Tấn Phong, Giám đốc Đối ngoại Tân Hiệp Ruồi năm 2015, Phong là kẻ chủ chốt trong kế hoạch gài bẫy đưa Võ Văn Minh ở Tiền Giang đi tù 7 năm vì Minh đòi 500 triệu. Bây giờ nghiệp báo lên con gái Phong. Biết là có những dây báo chí "ăn", nhưng trường hợp này đúng là quả báo lên kẻ giúp Tân Hiệp Ruồi làm trò bẩn).

9. Trên VOA có bài: "Quân đội Nhân dân đòi ‘nghiêm trị’ Hội Anh em Dân chủ". ( Ở Việt Nam, báo chí lề đảng có quyền thay cơ quan điều tra, thay tòa án để kết tội, mạ lị, vu khống người khác, đặc biệt là các tờ báo "lớn" của đảng như QĐND, Nhân Dân. Những tờ báo này đạt đỉnh cao của nghệ thuật vu khống, kết án, ngậm máu phun người). https://goo.gl/svYnHb

10. Trên BBC có bài: "Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa bị mất chức vụ Đảng". (Theo bài báo, Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong cuộc họp hôm 8/8/2017 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ của bà Hồ Thị Kim Thoa trong Đảng bộ Bộ Công Thương. Xin miễn bình luận về những vụ đấu đá nội bộ, phía sau những lời sáo rỗng chống tham nhũng này). https://goo.gl/pfMZu9

11. Chuyện xử các quam chức "cò con" quanh vụ Đồng Tâm cũng được báo chí đưa tin rầm rộ. (Điều quan trọng là biến đất nông nghiệp thành đất "quốc phòng" và kết luận thanh tra qúa lồi lõm của Hà Nội, chuyện dân Đồng Tâm không nộ được đơn quanh kết luận thanh tra... các báo đều né một cách tài tình). https://goo.gl/ywT9ad

12. Trên VTC có bài: "Cán bộ liên tiếp đánh người: Ngang nhiên coi thường chỉ thị của Thủ tướng?". (Chỉ thị của Thủ tướng ăn thua gì, các cán bộ đảng viên, công an đều học tập, làm việc theo tấm gương tày liếp cả đấy. Các ông xây dựng một xã hội, một đất nước với nền tảng bạo lực, gây chia rẽ thù hận. Giờ là lúc cả xã hội gánh cái thù hận, bạo lực mà các ông cố nhồi vào đầu người dân. Côn đồ mượn danh yêu đảng hành hung "phản động", công an, an ninh thường phục sẵn sàng bắt cóc, đánh đập, cướp bóc những người dân lên tiếng ôn hòa, công an ngang nhiên hành hung, khủng bố dân khắp các nẻo đường, ngõ xóm... Đó là quả độc mà chế độ ngu dân,nhồi sọ có chủ đích tạo ra). https://goo.gl/KgHoM2

13. Liên quan đến câu chuyện lái xe dùng tiền lẻ, cho vào chai nhựa, vo tiền lẻ lại... để bất tuân dân sự ở các trạm cướp mang tên BOT, đặc biệt là ở BOT Cai Lậy, Tiền Giang trên Vietnamnet có bài: "Trả phí BOT bằng tiền lẻ trong chai nhựa: Công an có xử lý được?". (Có khi công an lại bắt bỏ tù những người dân dám tiêu tiền lẻ cũng nên. Cứ nghĩ cách mà phạt, bỏ tù người dân nhé cả những thằng cướp và ngành công an cùng phe cướp với BOT). https://goo.gl/wz2nnF

14. "Bộ Tài chính muốn đánh thuế người có từ 2 - 3 nhà như Mỹ, Canada" là tiêu đề bài viết trên Vneconomy. (Chuyện này cá nhân người bình loạn rất ủng hộ. Đụng đến quyền lợi của những người trung lưu sẽ kéo họ ra khỏi cái hèn "lo làm ăn" ngay. Lóc vào xương những đối tượng có 2,3 nhà cũng sẽ ngay lập tức giết chết phần lớn bong bóng bất động sản, những người đầu cơ và đưa thị trường BĐS về với cái máng lợn như nó vốn như vậy. Tốt nhất đánh thuế cả nhà và mảnh đất thứ 2, thứ 3 mới có nhiều chuyện vui). https://goo.gl/rfjFY4

15. Trên Vneconomy có bài: "Tốc độ “rùa” của tinh giản biên chế". (Chuyện hô hào tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy đã thấy đảng nhà nước kêu gào từ mấy năm nay. Nhưng đúng như nhiều người dự đoán, đó là sự hô hào suông, tinh giản sao được với bộ máy vận hành theo cơ chế độc tài? Bộ máy, đặc biệt la bộ máy dùng để đàn áp dân như công an, quân đội sẽ càng lúc càng phình to về quy mô theo mức độ phản kháng của dân chúng. Bộ máy ăn hại mang tên hành chính cũng sẽ càng lúc càng phình to do luật chồng chéo, nghị định ban ra linh tinh, sự phình to các cơ quan thuộc đảng và cánh tay nối dài của đảng như mặt trận, các hội đoàn như: đoàn thanh niên, phụ nữ, phụ lão, cựu chiến binh, nông dân cũng làm cho những kẻ theo đảng ăn bám nhiều lên nhung nhúc như dòi bọ sinh sản trong xác chết thối rữa). https://goo.gl/5wCcAY

16. ''Lạm phát'' lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. (Báo chí nói là "lạm phát" cho sang mồm thôi, nói trắng ra là quá dư thừa so với như cầu. Y như lợn dư thừa đợt vừa rồi vậy. Dư thừa lợn hại 1, dư thừa lãnh đạo hại gấp hàng trăm, hàng nghìn lần so với dư thừa lợn). https://goo.gl/wcrxkV

17. Ông Đòan Ngọc Hải, PCT Quận 1 lại tiếp tục đi dẹp vỉa hè. (Chuyện này thời gian tới không biết báo chí có lên đồng nữa hay không? Theo suy nghĩ cá nhân, ông sẽ lại thất bại thôi).

18. Trên Vietnamnet có bài: "Lâm Đồng:Làm rõ gỗ thông đỏ cất trong nhà Trưởng ban quản lý rừng". (Chuyện này không hề lạ: Cán bộ kiểm lâm, quản lý rừng chính là những kẻ phá rừng khủng nhất; công an chính là tệ nạn, tội phạm nhất; cán bộ chống tham nhũng là trùm của các loại tham nhũng; nghe hô hào vì dân thì đó ắt hẳn là vì thân.... Đó là thực tế ở đất nước này). https://goo.gl/kdqVVf

19. Hôm nay Bê Phôn 2 ra mắt. Bphone 2 là sản phẩm của tập đoàn BKAV, đứa con tinh thần của anh Quảng quăng bom. (Không phải dìm hàng hay kỳ thị, nhưng với mức giá 9,789 triệu, có lẽ chỉ có vài người đầu óc không bình thường mới bỏ tiền ra mua. Tất nhiên, quân xanh của anh Quảng cũng được tung ra để "gây sốt" truyền thông cho loại điện thoại này. XIn lưu ý với số tiền 4-5 triệu, người dân có thể mua được một chiếc điện thoại cấu hình tương đương Bê Phôn 2. Một điểm nữa là theo giới săm soi, anh Quảng và BKAV là cánh tay nối dài của đám âm binh để theo dõi, xục sạo đời tư, đánh hơi đời tư người Việt).

20. Câu chuyện cán bộ UBND xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương khi xác nhận sơ yếu lý lịch của chị Nguyễn Thị Quyên (23 tuổi, ngụ thôn An Đông, xã An Bình) đã viết thêm: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành và thực hiện tốt quy định của địa phương”, tức là lôi cả nhà vào để có ý như lăng mạ, kết tội gia đình chị này cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm của dư luận. Bản thân Sơ yếu lý lịch bao gồm cả gia đình đã là một thứ quái đản, rừng rú rồi chứ chưa nói đến chuyện hạ bút nhục mạ dân vào tờ khai này nữa.(Chuyện này quá đơn giản so với những cuộc đấu tố những người tự ứng cử ĐBQH năm ngoái. Không những cán bộ xã quy kết mà đảng, nhà nước còn lôi rất nhiều thành phần bị ngu dân, nhồi sọ, từ già đến trẻ với nhiều ban ngành đi đấu tố, kể tội những ứng viên ĐBQH nữa cơ. Sự mọi rợ vẫn chảy trong huyết quản những con khỉ thoát thai từ Pắc Bó cho dù chúng đi xe hơi, khoác những bộ quần áo đắt tiền với hàng đống bằng cấp mua được. Cái đuôi khỉ cho dù được che giấu cỡ nào, mị dân cỡ nào vẫn cứ lòi ra). https://goo.gl/wGJDAG

KÍNH MỜI BỔ SUNG, SỬA CHỮA, GÓP Ý!

Ảnh sưu tầm
Ảnh 1, 2: Sự dối trá của báo chí lề đảng khi nói về cuộc gặp Phạm Bình Minh- Vương Nghị.
Ảnh 3: Bản "luận tội" của ủy ban xã vào tờ khai lý lịch
Ảnh 4, 5: Nữ phóng viên, con của kẻ tiếp tay Tân Hiệp Ruồi, bị bắt vì làm tiền doanh nghiệp. Cô này có avatar cờ đỏ sao vàng với Sờ Lô Gần "Tuổi trẻ Việt Nam tiếp bước những người anh hùng". Có một sự nôn ọe không hề nhẹ






No comments:

Post a Comment

View My Stats