Thứ
Tư, ngày 10 tháng 12 năm 2014 - by MLBVN
Nhân
ngày Quốc Tế Nhân Quyền, chúng tôi - những tù nhân
lương tâm tại Việt Nam cùng với các thành viên của
Mạng Lưới Blogger Việt Nam xin chân thành cám ơn quý vị
đã lên tiếng tranh đấu cho tự do của những tù nhân
lương tâm cũng như hỗ trợ cho những nỗ lực cải thiện
Nhân Quyền tại Việt Nam trong suốt thời gian qua.
Những
áp lực quốc tế buộc nhà nước Việt Nam phải tôn
trọng nhân quyền rất cần thiết, đặc biệt sau khi Việt
Nam trở nên thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên
Hiệp Quốc và nhà nước Việt Nam đang muốn cải thiện
hình ảnh của Việt Nam, phát triển quan hệ ngoại giao
hữu hảo để hội nhập với thế giới.
Những
hỗ trợ cho nhân quyền từ các chính phủ, các tổ chức
quốc tế cũng là một thông điệp xác định niềm tin
của quý vị rằng những giá trị phổ quát của quyền
con người phải được tôn trọng và phát triển ở mọi
nơi. Đó cũng là niềm khích lệ đối với các tù nhân
lương tâm, các người hoạt động nhân quyền tại Việt
Nam. Từ những quan tâm của quý vị, chúng tôi biết rằng
chúng tôi không cô đơn trong những nỗ lực tranh đấu
cho nhân quyền.
Ngày
hôm nay, sau hơn một năm Việt Nam trở nên thành viên của
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, tình trạng nhân
quyền tại đây chẳng những không tiến triển mà càng
ngày càng thêm tồi tệ. Đáng chú ý hơn cả là việc nhà
cầm quyền sử dụng Điều luật 258 để tùy tiện
bắt giam nhiều người, trong đó có các blogger Nguyễn
Hữu Vinh, Hồng Lê Thọ và nhà văn Nguyễn
Quang Lập.
Chúng
tôi kêu gọi các chính phủ dân chủ và Hội đồng Nhân
quyền Liên Hiệp Quốc có những áp lực chính đáng lẫn
chế tài cần thiết để buộc nhà nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải xóa bỏ Điều 258 -
một điều luật với nội dung mơ hồ đã cho phép họ
tùy tiện suy diễn để bắt giam bất kỳ công dân Việt
Nam nào.
Chúng
tôi kêu gọi Quý vị đặt vấn đề với nhà nước Việt
Nam là phải hành xử xứng đáng với vai trò một thành
viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và hỗ trợ
chúng tôi trong việc bênh vực những công dân Việt Nam đã
bị giam cầm chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận
và tranh đấu ôn hòa cho nhân quyền.
Hưởng
ứng chủ đề của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
về ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2014 với khẩu hiệu "Human
Rights 365", mỗi ngày là một ngày cho Nhân Quyền,
chúng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền đến
ngày mà "mỗi người, ở khắp nơi, vào mọi lúc
được hưởng trọn vẹn quyền làm người, nhân quyền
sẽ thuộc vào chúng ta một cách bình đẳng và kết nối
mọi người lại trong một cộng đồng chung của nhân
loại với cùng những lý tưởng và giá trị."
Để
có được ngày ấy, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi quý
vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi chấm dứt tình trạng
bỏ qua tội ác và buộc các quan chức chính phủ cũng như
những thủ phạm phải chịu trách nhiệm về những hành
động vi phạm nhân quyền của họ.
Xin
hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên con đường
đã chọn cho sứ mệnh chung của chúng ta để mỗi ngày,
mọi nơi, tất cả mọi người được quyền sống tự
do, bình đẳng với phẩm giá được tôn trọng.
Xin
chân thành cám ơn quý vị.
Các
thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam và những cựu tù
nhân lương tâm ký tên sau đây:
Đỗ
Thị Minh Hạnh
Lê
Công Định
Lê
Minh Triết
Lê
Thị Công Nhân
Ngô
Quỳnh
Nguyễn
Bắc Truyển
Nguyễn
Đan Quế
Nguyễn
Phương Uyên
Nguyễn
Tiến Trung
Nguyễn
Trung Tôn
Nguyễn
Văn Đài
Nguyễn
Văn Hải (Điếu Cày)
Nguyễn
Văn Thơ
Nguyễn
Vũ Bình
Nguyễn
Xuân Nghĩa
Phạm
Bá Hải
Phạm
Chí Dũng
Phạm
Minh Hoàng
Phạm
Thanh Nghiên
Phan
Thị Tiềm
Phạm
Văn Trội
Lm.
Phan Văn Lợi
Tô
Văn Mãnh
Trần
Đức Thạch
Trần
Văn Thiệp
Trương
Minh Đức
Vũ
Văn Hùng
Võ
Văn Bửu
Võ
Văn Thanh Liêm
Võ
Văn Thanh Long
* Bản tiếng Anh của lá thư đã được gửi đến các Đại sứ quán và các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế.
* Bản tiếng Anh của lá thư đã được gửi đến các Đại sứ quán và các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế.
No comments:
Post a Comment