Thursday 23 October 2014

“Quyết định của bố (Điếu Cày) không dành riêng cho bản thân ông” (Nguyễn Trí Dũng / Dân News)





Phỏng vấn anh Nguyễn Trí Dũng, con trai blogger Điếu Cày về việc tỵ nạn ở Canada
23/10/2014

“Quyết định của bố (Điếu Cày) không dành riêng cho bản thân ông”

Ngay sau sự kiện tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị CSVN đưa ra khỏi nước một cách ám muội và bất ngờ, Dân News đã tìm đến anh Nguyễn Trí Dũng để tìm hiểu vài điều thắc mắc đang được bàn tán hiện nay.

DN: Chào anh, trở lại thời điểm bố anh, ông Nguyễn Văn Hải được mang ra sân bay, xin anh cho biết trước đó, công an có thái độ nào bất thường với gia đình như ngăn chận hay gửi giấy triệu tập không?
NTD: Hoàn toàn không, thỉnh thoảng họ vẫn tổ chức chặn cửa nhà không cho tôi ra ngoài nhưng đó là thường xuyên vào mỗi ngày chủ nhật hằng tuần nên tôi không cho rằng việc đó có liên quan đến chuyện bố tôi được trả tự do.
Tôi còn nhớ là khi gặp bố ngày 28 tháng 9, tức một ngày sau khi ông được gọi điện về nhà. Bố kể rằng “phía Mỹ yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho dù ông Hải ở Việt Nam hay đi nước ngoài”. Nhưng bố cũng nói rằng “VN chỉ đồng ý cho tự do nếu đi nước ngoài”. Tôi biết ông đang đứng trước nhiều lụa chọn không dễ dàng, và tôi thì chỉ có thể nói rằng “mọi quyết định của bố con đều tôn trọng”.

DN: Theo nhận xét và tin tức anh nhận được, ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải có biểu hiện nào bị cưỡng ép về thể chất như cho uống thuốc ngủ để ép ra sân bay, hay đe doạ một điều gì đó bất thường không?
NTD: Tôi tin rằng bố tôi hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù có thể ông đã được mang đi quá vội vàng và không được mang theo hành trang. Nhưng đó là chuyện ông đã biết và có tinh thần tự nguyện đi.
Tôi tin bố đã hiểu rõ nhất làm sao để hiệu quả cho cuộc đấu tranh này: tồn tại trong tù và tồn tại với tự do khác nhau thế nào. Nhưng có lẽ như mọi người đã thấy, bố tôi thực sự là “đã được lựa chọn”. Sự lựa chọn đó là “ở tù” và “tự do lưu vong”, chứ ko phải là “tự do ở VN” và “tự do ở Mỹ”. Vốn dĩ ông đang là người không có bất cứ sự lựa chọn nào. Chính những người quan tâm, các tổ chức đấu tranh cho bố tôi đã mang lại sự lựa chọn cho ông. Vì vậy nếu nói ông bị CSVN ép phải đi nước ngoài cũng đúng, mà nói ông có ý nguyện muốn đi Mỹ cũng đúng.

DN: Có nguồn tin tung ra, cho rằng ông Điếu Càu Nguyễn Văn Hải chịu tỵ nạn để đổi lại chuyện CSVN sẽ từ đây thôi không sách nhiễu anh và mẹ, bà Dương Thị Tân. Anh nghĩ sao về chuyện này?
NTD: Tôi không nghĩ có bất kỳ ai có thể an toàn trong đất nước này một khi mà những điều luật vô lý vẫn còn để bắt bớ bất kỳ ai không lý do. Thậm chí không cần lý do gì tôi vẫn thường xuyên bị ngăn cấm đi lại và giam lỏng ở nhà. Mặc dù tôi không biết bố tôi được dùng để đổi lấy gì nhưng tôi có thể nói
– Nhà nước CSVN không làm gì mà không có lợi ích cho họ.
– Chuyện đổi lại sự an toàn cho gia đình tôi là điều hoàn toàn không thể có được.

DN: Cuối cùng, về quan điểm của anh, anh nghĩ rằng vì sao ông Hải lại đột ngột chấp nhận rời VN. Có thể ông biết mình đã là một con tin để chính quyền CSVN đổi chác, ông chấp nhận cho một tiến trình thoả ước bí mật nào đó giữa Hoa Kỳ và VN, nhằm có lợi cho tiến trình dân chủ trong nước?
NTD: Tôi có thể thấy bố tôi đóng 1 vai trò nhỏ trong những thỏa thuận lớn giữa hai nước. Nhưng để có được nó chính là nhờ vào tất cả quá trình đấu tranh đòi hỏi của các tổ chức các cá nhân trong và ngoài nước và các quốc gia yêu dân chủ. Vì vậy quyết định của ông chính là tôn trọng tất cả những cố gắng và công sức đó và cũng là để tạo ra một bàn đạp mới trong phong trào đấu tranh dân chủ trong nước và cả ở trong nhà giam nữa. Tôi chỉ có thể nói vậy mà thôi.

Dân News thực hiện

-------------------------------

Ngoc Nhi Nguyen  /  Facebook
23-10-2014

Khi mới nghe tin blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải ra khỏi nhà tù CSVN là đi Mỹ ngay , nhiều người đã tỏ ý thất vọng , thậm chí còn có lời chê trách , cho rằng ông rời khỏi VN thì coi như con đường đấu tranh đã chấm dứt . Có người còn đem những người đi trước ông ra để làm tiền đề so sánh .

Nhi rất lấy làm ngạc nhiên với lối suy nghĩ như vậy . Tại sao lại 1 mực cho rằng chỉ có ở trong nước mới đấu tranh chống độc tài , chống CSVN và chống TC xâm lược được ? Và tại sao lại lấy người này để làm thành kiến nhận định phê phán người khác ? Đâu có ai giống ai đâu ?

Sự thực là người có ý chí đấu tranh thì ở đâu cũng đấu tranh được , và sẽ đấu tranh rất hiệu quả . Ở VN đấu tranh cũng được . Ở hải ngoại đấu tranh cũng được . Thậm chí ở trong tù vẫn đấu tranh được .
Nhi đã nói ngay rằng ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải chọn lựa đi Mỹ là đúng . Trên thực tế , tốt nhất là ông được thả và được ở lại VN tiếp tục đấu tranh cùng mọi người , nhưng đảng CSVN KHÔNG DÁM để ông ở lại trong nước mà lại được ra tù sớm hơn hạn định . Để trao đổi với Mỹ , đảng CSVN PHẢI thả ông ra , nhưng để gỡ mặt mũi và để có lý do quản chế ông chặt chẽ hơn , cũng như để có lý do có thể bắt ông lại lần thứ 2 mà quốc tế không thể can thiệp , chúng đã tìm mọi cách gạ gẫm , hăm dọa , thuyết phục , lừa bịp ông hoặc gia đình ký đơn xin ân xá và ký các cam kết với chúng , nhưng ông và gia đình đã nhất quyết từ chối .

Chẳng đặng đừng , đảng CSVN đành nói với phía Mỹ rằng để thả ông , họ sẽ phải tống khứ ông ra khỏi nước để trừ hậu hoạn , nếu ông từ chối không đi cũng không xin ân xá thì đó là ông muốn được ở tù và nếu thế thì phía Mỹ và các cơ quan nhân quyền đừng có yêu cầu gì nữa .

Đại diện của Mỹ đương nhiên đã đến gặp và trao đổi với ông trong tù , cho ông biết họ sẽ sẵn sàng đón ông sang Mỹ và sẽ có những hỗ trợ thế nào đối với ông và gia đình , cũng như sẽ tạo điều kiện cho ông tiếp tục đấu tranh bằng cách nào khi xa quê hương .

Người tù Điếu Cày Nguyễn Văn Hải , hẳn đã suy nghĩ , đắn đo , cân nhắc rất kỹ , đã nhìn lại các anh em trong tù .. và ông đã có 1 chọn lựa , tuy không là tốt nhất , nhưng là cơ hội tốt nhất cho ông đem được tiếng kêu cứu của các tù nhân chính trị và lương tâm từ địa ngục trần gian là nhà tù nhỏ của CSVN ra thế giới .

Và hành động của ông tối hôm qua , khi ông vừa về chỗ nghỉ ngơi là lấy những bức thư của anh em bạn tù gửi gắm cho ông , mà ông đã khâu vào sau lưng áo , chuẩn bị cho những ngày kế tiếp lên tiếng đấu tranh cho họ . Còn ai tốt hơn ông để nói cho thế giới hiểu những gì đang xảy ra trong các trại tù ở VN ?

Một lựa chọn sáng suốt và tuyệt vời !

Rồi đây chúng ta sẽ được nghe rất nhiều từ ông , sẽ nhờ ông mà hiểu thêm 1 bộ mặt xấu xa khác của CSVN mà lâu nay chúng tìm mọi cách bưng bít và dấu giếm . Những gì ông sẽ tố cáo sẽ giúp các nhân viên đại diện cho chính phủ Mỹ và các cơ quan nhân quyền làm việc hiệu quả hơn với nhà cầm quyền CSVN , để giải thoát cho các tù nhân khác và để cải thiện chế độ nhà tù ở VN .

Xin đừng nói là chỉ có ở trong nước mới đấu tranh được , và cũng đừng đem cá nhân này ra khẳng định 1 cá nhân khác . Yếu tố quan trọng quyết định là CON NGƯỜI chứ không phải HOÀN CẢNH .




No comments:

Post a Comment

View My Stats