Được đăng ngày Thứ
năm, 23 Tháng 10 2014 13:43
Những ngày gần đây
dư luận trong và ngoài nước đang xôn xao về việc CSVN sẽ được phía Hoa Kỳ nới
lỏng lệnh cấm vận vũ khí, có nghĩa là chính quyền CSVN sẽ lần đầu tiên được
tiếp cận và thủ đắc những vũ khí của Mỹ, kể cả vũ khí sát thương nếu tính từ
sau năm 1975.
Có một câu hỏi đặt
ra là chính quyền CSVN mua vũ khí sát thương của Mỹ để làm gì?
Ở chổ công khai thì
Mỹ bán vũ khí sát thương cho chính quyền CSVN là để phòng thủ với dã tâm từ
người láng giềng và “đồng chí anh em “ phương Bắc. Chuyện này mới nghe qua có
vẽ nghịch lý vì CHXHCN VN và CHND Trung Hoa là hai chế độ CS, trong quá khứ
CHND Trung Hoa đã viện trợ cho chính quyền CSVN nhiều vũ khí, lương thực, tiền
bạc và cả cố vấn và quân đội để giúp chính quyền CSVN đánh Mỹ “đến người VN
cuối cùng” nhưng tại sao giờ đây chính quyền CSVN lại mua vũ khí của Mỹ để
“phòng thủ” và đối đầu với “người anh cả” này?
Câu trả lời là kể
từ khi TC vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ thì
dã tâm của họ muốn biến biển Đông của Việt Nam thành ao nhà của họ và tất nhiên
toàn bộ tài nguyên trong biển Đông đang nằm trong tay của chính quyền CSVN cũng
là của họ. Điều này đe dọa đến quyền lợi của tập đoàn CSVN. Hơn nữa đâu là giới
hạn tham vọng bá chủ của” người anh cả” thì chính quyền CSVN không thể
biết, cho nên chính quyền CSVN buộc lòng phải tìm kiếm một “đối tác” khác để
đối trọng với tham vọng trên của TC. Hoa kỳ được chính quyền CSVN chọn lựa vì
chỗ dựa truyền thống là nước Nga giờ đây cũng đã chia tay với chính quyền CSVN
để bắt tay với TC nhằm mục đích “siết gọng kèm” chung quanh Mỹ và NATO hòng
chia lại thế giới..!?. Chính quyền CSVN vì đơn độc buộc lòng phải dựa và Mỹ, vì
Mỹ là siêu cường duy nhất hiện nay có thể kiềm chế cả hai người khổng lồ là Nga
và TC, hơn nữa Mỹ không có tham vọng lãnh thổ đối với bất cứ quốc gia nào.
Sự chọn lựa này sẽ
là khôn ngoan, hợp lý và được nhân dân VN ủng hộ nếu CSVN đặt quyền lợi quốc
gia và dân tộc lên trên hết, nhưng thực sự CSVN có coi quyền lợi quốc gia và
dân tộc là tối thượng không?
Trước năm 1975,
CSVN đã rước bom đạn của Nga - Tàu về để tàn phá đất nước trong cuộc tranh
giành quyền lực. CSVN bất chấp tất cả, cơ hội hòa bình và phát triển cho đất
nước, hạnh phúc và sự bình yên cùng tương lai của dân tộc đã bị hủy hoại trong
tay CSVN, đẩy đất nước vào cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn mà hệ lụy của nó
là Việt Nam trở thành quốc gia có số người chết vì chiến tranh lớn nhất và cuộc
chiến Việt Nam là cuộc chiến lâu dài, đẩm máu và hủy hoại ghê gớm nhất
sau khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt… và cho đến bây giờ vết thương của cuộc
chiến vẫn hằn sâu trong lòng dân tộc và sự chia cắt vẫn hiện hữu trong tâm lý
của người dân hai miền Nam-Bắc…
Mục đích của cuộc
chiến mà người ta vẫn gọi là “chiến tranh ý thức hệ” này chỉ là một phương tiện
để CSVN độc chiếm quyền lực và thâu tóm của cải… nhưng được ngụy trang dưới
chiêu bài “chống Mỹ cứu nước”…và chính cái chiêu bài đã giúp quyền CSVN chiến
thắng trong cuộc chiến vừa qua ngày hôm nay lại biến CSVN trở thành kẻ gian dối
- lố bịch khi CSVN đang tìm cách “mon men” đến gần Hoa Kỳ xin giúp đỡ…
Winston Churchill –
cố Thủ Tướng Anh quốc, một chính khách xuất chúng đã có một câu nói bất hủ:
"Trên thế giới này không
có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh
viễn".
Đây là một nguyên
tắc hành xử mà từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây các nhà chính trị cũng như
thường dân đều đồng ý và coi như một chân lý không thể “xét lại”, vậy CSVN có
nằm trong nhóm các chính khách hay người dân đã nói trên không?
Để trả lời cho câu
hỏi này chúng ta quay về với lịch sử của đảng CSVN.
Từ khi được thành
lập ngày 03/02/1930 với sự giúp đỡ của CS quốc tế về mọi mặt từ hệ thống lý
luận, cương lĩnh hành động, thủ đoạn đấu tranh cho đến nhân sự cố vấn và tài
chính, CSVN ngay từ những
ngày đầu đã là con đẻ của chủ nghĩa CS quốc tế và họ chỉ phục vụ cho lợi ích
của CS quốc tế dù được ngụy trang dưới bất cứ chiêu bài nào .
Đệ nhị Thế chiến
chấm dứt, Nhật đã đầu hàng Đồng minh, đảng CSVN nhanh chân cướp chính quyền từ
tay chính phủ Trần Trọng Kim, sau đó họ được Nga - Tàu trang bị vũ khí tiền bạc
và nhân sự để tiến hành luôn mấy cuộc chiến tranh không ngưng nghỉ và cuối
cùng, núi xương - sông máu của nhân dân Việt Nam đã đổ xuống để đưa đảng CSVN
lên nắm quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và bắt đầu một quá trình nô lệ mới
cho Nga rồi Tàu.
Ngày hôm nay cục
diện thế giới và khu vực đã có những thay đổi sâu sắc, với tham vọng bá quyền
không che đậy của Trung cộng đã đẩy biển Đông và Hoa Đông đến bờ vực một cuộc
chiến tranh khốc liệt, chính quyền CSVN trong thế “tứ cố vô thân” đang mưu
tìm một vị thế mới trong quan hệ với Mỹ, với hy vọng Mỹ sẽ làm đối trọng
với TC tại khu vực và chính quyền CSVN sẽ nương vào Mỹ để tồn tại và tiếp tục
cầm quyền, tiếp tục ngồi trên “ngai vàng”, chính quyền CSVN đang tìm cách biến cuộc
chiến bảo vệ chế độ độc tài thành cuộc chiến chống bành trướng để tiếp tục lợi
dụng xương máu của nhân dân. Việc mua vũ khí chỉ là cái cớ, vì vũ khí Mỹ quá
đắt so với vũ khí của Nga và là một gánh nặng cho ngân sách của chính quyền
CSVN, mục đích thật sự của
CSVN là tìm sự chính danh từ mối quan hệ với Mỹ để dễ dàng tập hợp sự ủng
hộ của nhân dân và những người dân chủ yêu nước (nhưng ngây thơ) khi chiến
tranh nổ ra..
Nhưng thời thế đã
thay đổi, với cuộc cách mạng công nghệ thông tin ngày nay, những trò mị dân lừa
bịp không có cơ hội thành công như 50 năm về trước.
Về phía Mỹ họ cũng
đã nhiều lần khuyến cáo chính quyền CSVN rằng: sự xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí
chỉ thực hiện toàn diện khi nào chính quyền CSVN có những minh chứng tôn trọng
những giá trị dân chủ và nhân quyền, nhưng CSVN cho đến ngày hôm nay mới chỉ
đáp lại bằng những động thái ngoại giao mang nặng tính “tiểu xảo”. Điều này cho
phép chúng ta dự báo mối quan hệ “đồng sàng, dị mộng” này cũng sẽ chết yểu mà
thôi... vì quyền lợi quốc gia không phải là mục tiêu tối hậu khiến nhà cầm
quyền CSVN nối lại quan hệ quân sự với Mỹ…
Cuộc chiến tranh tại biển Đông là tất yếu, đó là một cuộc chiến “định
mệnh” đối với CSVN, vì ngày nào cuộc chiến xảy ra thì đó cũng là ngày cáo chung
của chế độ CS độc tài toàn trị bị người dân khinh ghét. Nhân dân Việt Nam sẽ
không ngây thơ một lần nữa để hy sinh xương máu cho đảng CS, vì với nhân dân và
những nhà đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam “chân chính” thì chỉ có quyền lợi
quốc gia mới là vĩnh viễn… là nền tảng và mục tiêu của mọi mối quan hệ quốc tế.
Huỳnh Ngọc Tuấn
No comments:
Post a Comment